có bác nào giống e ko. 24t rồi vẫn chưa biết cái cảm giác trái tim rung động nhớ nhung ai đó. nc với ai thì cũng dc lúc là thấy chán ko có hứng thú. con trai j mà vẫn trong tình trạng trai tân, ko đàn đúm, rượu chè cờ bạc + gái... cuộc sống cứ trôi đi nhạt nhẽo. các bác có cách nào giúp e vs :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nhưng được cái e không khao khát yêu nhue bác này.
không có từ " tìm kiếm " lúc nào đến thì đến.
tự do thật...
Nhưng thay vì chờ đợi hãy tự tạo cho mình cơ hội bạn nhé: tham dự...
mình ngoài Bắc...
Rảnh lắm nè.
Hay là thích zai?:D
Đang định cmt thì bác này giành mất phần. Có câu "Bọn con trai đều nghĩ chúng nó thích con gái, cho tới khi gặp dc...
Ế đấy có giỏi thì câu đi.
vẫn cứ ngoan như vậy anh nhé, làm thằng đểu thì dễ lắm nhưng làm trai ngoan như 24 năm nay rất đáng quý...