Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
tớ 91 đây, mà lấy chồng rùi, yêu chồng là ng đầu tiên, mà mới có 22 sợ gì, tớ trc cũng in nói lắm, ai cũng bảo trầm tính,... Xem thêm
thôi chết nhầm, 22 tuổi tức là ít hơn mình 1 tuổi. :(( cứ nghĩ mình còn trẻ lắm
buộc túm lại là kiểu gì cũng có cái hay của nó đúng ko bạn? :) FA mãi cũng chán chứ :p
Mình cũng 22, ở Hn đây, và mình cũng giống bạn vẫn FA, nhưng mình thấy vẫn bình thường, chưa lo lắm, khi nào duyên nó đến thì nó đến... Xem thêm
mình đùa thôi bạn ah. bạn còn trẻ đời còn dài. không muộn thì sớm tình yêu cũng sẽ đến với bạn thôi. mình 25 tuổi rồi còn chưa sợ... Xem thêm
Dù đã có vợ nhưng Hoàn vẫn rất hay nhõng nhẽo với mẹ làm Xuân thấy 'tức mắt'. Khi nghe vợ thông báo có bầu, tưởng Hoàn vui lắm, ai ngờ anh nhăn mặt ca thán: "Ối giời, giờ tự dưng có đứa gọi mình là bố...
Nhiều cô nàng tới cái tuổi 26-27 vẫn đang độc thân vui tính đã không khỏi “xoắn quẩy” khi liên tục bị bạn bè, gia đình giục có người yêu, giục mau lấy chồng. Không ít trong số đó “lập trường không kiê...
Nhiều người tán em có vẻ giàu, đi ô tô; em chỉ coi họ là khách, gọi người ta bằng chú để ngăn chặn ý đồ khác của họ.
Tôi viết những dòng này khi trong lòng rất vui vì em nhận lời yêu tôi. Tôi 35 tuổi ...
Tôi 52 tuổi, đang "chắp nối" với một người hơn mình bốn tuổi, sống chung được một năm.
Thời gian chung sống chúng tôi bình thường, anh chịu khó làm ăn. Có một hôm, anh giao tiếp với bạn về công việc, c...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
tớ 91 đây, mà lấy chồng rùi, yêu chồng là ng...
đôi khi còn thấy ngại toàn phải nói dối " em 26 tuổi"
:) bạn vẫn còn rất trẻ! chớ vội...
Em gái đừng lo lắng quá, không ế đâu mà...
hihi
nhưng vẫn phải hoàn thành sự nghiệp học hành rồi yêu vẫn chưa muộn :)
đúng rồi đấy !
"Đời còn dài, trai còn đầy"
Nên cứ yên tâm, không ế đâu mà bạn sợ. 22 tuổi thôi mà, còn trẻ chán!...
vâng ạ. em chẳng dại O:-)