:p Em có cô bạn hơi vật chất, ngày lễ ngày đặc biệt gì được người yêu tặng quà cũng dặn người yêu ko tặng hoa, có hoa thì hoa đồng tiền thôi :D không thì quà là ok.
Nhưng mà năm ngoái, anh chàng người yêu vẫn liều mang 1 bó hoa to đùng đến tặng.
Lúc đầu nghe cô ấy kể lại bảo khó chịu lắm, đã biết là không thích hoa rồi mà còn cứ tặng.
Nhưng lúc bó hoa được trao đến tay thì bạn em tươi hơn cả hoa vì bó hoa quá đẹp @};-
Anh chàng người yêu thì phấn khởi ra mặt vì người yêu thích.
Mãi sau mới biết là hoa đấy là hoa nhập ngoại, loại gì chả nhớ nhưng một bó có mười mấy bông mà tiền triệu :-S
Đúng là đã không tặng hoa thì thôi, đã tặng là cứ phải hoa xịn, Không phải hoa nhập ngoại thì cũng phải hoa hồng vàng :Embarrassment:
Không biết năm nay đôi đấy thế nào, có làm bó tiền triệu như năm ngoái nữa ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lễ lạt mà làm ng yêu đau đầu...
Thật ra nhiều khi cái mình cần chỉ là giản dị thôi, 1 bông hoa nhỏ có đáng là...