2 ngày nửa e làm đám cưới =D> gửi e người yêu củ của a:).Giờ này a cũng đả có ty mới ko còn yêu em nửa, nhưng vs a e vẫn là kỷ niêm.Chúng ta cũng yêu nhau gần 2 năm trời a là mối tình đầu của e.Chúng ta đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp, một mối tình sinh viên trong sáng vậy cớ sao e lại.Em lại ko mời a tới dự ngày vui của e để a dc chúc mừng e hạnh phúc.Ngày a biết e sắp cưới a vui có, tâm trạng có nhưng điều a nghĩ đến đầu tiên là a có nên dẫn theo ny đến dự đám cưới e ko? a sẻ mừng bao nhiêu tiền? a sẻ ăn mặc phong cách nào? a sẻ nc vs những người bạn của e những j (hầu như bạn bè thân thích của e tôi điều biết) Mà cớ sao đên giờ này a vẫn ko nhận dc thiệp hồng của e?:-Schẳng lẽ e hận a đến mức ko muốn a chúc e hạnh phúc, ko vì gặp nhau trên fb chung ta vẫn nc như nhưng người bạn mà.:| A ko hiểu tại sao? Nhưng a chúc e hạnh phúc!
p/s: Có bạn nào đã từng ko mời "người yêu củ" đi đám cưới ko? cmt lý do tại sao nhé?[-(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngoài ra thì hok mời,
Vì chẳng có lý do gì...
Không mời tốt cho cả hai hơn ^^
Bạn này đọc bài ko kỹ, hị hị...
Có lẻ là ko? nhưng nhìn lại thì đó là...
A về lấy vợ, thế là xong.
Hehe, cả 2 đều có hp mới ùi, thì thoải mái ùi. Nhưng nếu là mìn,...