Chào tất cả mọi người. Mình là member khá lâu của webtretho rồi . tuy nhiên hôm nay phải lập nick mới để chia sẻ chuyện tinh cảm của mình. Minh ko biết mình đúng hay sai. Thực sự rất mông lung. Không biết đâu là lối đi cho mình nữa.


Mình 24t, đã tốt nghiệp đại học, tuy nhiên mình chưa đi làm mà ở nhà tự kinh doanh. Thu nhập tạm ổn, đủ chi tiêu cho gia đình và bản thân ( nhà chỉ có 2 mẹ con thôi)


Mình có yêu 1 người được 3 năm. Mình là mối tình đầu của nta, nhưng nta ko phải mối tình đầu của mình.


Thời gian 3 năm không phải ngắn, cũng ko phải dài mình với người đó có khá nhiều kỉ niệm nhưng nước mắt cũng không ít. CHuyện của bọn mình ko có gì to tát, thường do người đó thiếu quan tâm, thiếu sự chia sẻ với mình. dẫn đến mình hay buồn, hay suy nghĩ và khóc. MÌnh yêu thì khá nồng nhiệt, quan tâm, săn sóc, hay thích gọi điện nhắn tin. NGười ấy thì ngược lại. tình yêu rất nhẹ có phần hơi lạnh. Nta nói ko muốn thứ tình cảm lên cao trào rồi chấm dứt, muốn 1 thứ tình cảm cứ nhẹ nhàng, mênh mang thôi ko quan tâm quá nhiều, ko yêu thương quá nhiều cho nó được lâu.............


Có lẽ vì lí thuyết này nên tình cảm của mình kéo dài được 3 năm chắng. Người ta vẫn cứ lạnh như thế, mình thì suốt 3 năm lúc nào cũng khát khao sự quan tâm, chăm sóc của người đó. Mình thi thoảng lại giận nta bởi sự lạnh lùng vô tâm ấy.


Tiêu cực


Có khi giận cả tuần lễ nta cũng ko thèm gọi điện cho mình


Khi mình khóc người ấy cũng ko bao giờ dỗ dành hay đến bên mình ( thực sự rất lạnh nhạt)


Khi mình buồn người ấy cũng ko ở bên mình mà chỉ nói cố gắng vượt qua


Khi mình bệnh thì thường nói uống thuốc chứ ít khi nào tới chăm mình cả


Mình thường là qua chỗ nta gặp nta chứ nta ít khi nào tự qua nhà mình thăm hỏi gia đình


Mình thường hay nói " vk đã bước 999 bước, mà sao ck ko thể bước 1 bước còn lại đến bên vk"


Cực kỳ ít đi chơi, đi ra ngoài chơi, xem phim là điều hơi hiếm. Nđó thuộc dạng cổ điển nên thích ở nhà. Hơi chán 1 tí


Khá gia trưởng, thích mình nói năng ăn mặc phải truyền thống 1 tí. Ăn mặc hơi hở, nói gì trái tai tí chỉnh ngay.


Thích vợ ở nhà nội trợ, chăm con. Quan điẻm việc bếp núc nhà cửa là của vợ ( cái này ăn sâu vào suy nghĩ)


Khôg thích vk kinh doanh, chỉ thích đi làm nhân viên cho nhàn hạ


Mình đã về nhà người ta, họ hàng ai cũng biết cả. Nếu còn yêu nhau, năm sau sẽ cưới vì đã yêu 3 năm rồi ợ. Mình thấy càng yêu lâu càng chán hơn


Tích cực


Người ta là người chung tình và nghiêm túc trong tình cảm. ko có chuyện lăng nhăng em nọ em kia, bắt cá 2 tay


KHông thuốc lá, nghiện ngập gì. Thi thoảng đánh bài , uống rượu với bạn ko đáng kể


Đang đi làm, có thu nhập 4tr. có thể tự nuôi thân được rồi


Kể đôi điều ra để mọi người hiểu tình yêu của bọn mình như thế nào?


Mình thuộc cung Sư Tử, rất tự tin, nồng nhiệt, cao ngạo nhưng lại hay khóc và khá là nhạy cảm. có lẽ bản chất là vậy nên suốt 3 năm mình cố gắng hòa hợp, làm quen và ko đòi hỏi nhiều từ nta. CHo đến 1 thời gian gần đây


Mình có quen với 1 người, thực chất ban đầu chỉ là làm ăn hỗ trợ công việc của nhau mà thôi. Nhưng lâu dần mình cũng có cảm tình bởi vì


Người ta gia đình khá giống mình 1 mẹ 1 con


Là người khá nhiệt tình, quan tâm đến cảm xúc của mình


Thích kinh doanh thích kiếm tiền vì mình và người ta chung 1 hoàn cảnh, đều phải cố gắng tự làm tự ăn lo cho gia đình nữa


Khá cao ráo, đẹp trai.


Nhà rất gần nhà mình


Nhược điểm


Hơi trẻ con


Kém mình 2 tuổi


Sau 1 time, thì mình và nta có đi chơi 1 lần và mình có nói dối là đi một mình. Tự dưng hôm đó người yêu mình lại sang nhà bất thình lình. 3 năm trời ko có sự việc này. đột nhiên hôm nay lại vầy, Trời xui đất khiến làm sao. nên người yêu mình( tạm gọi là A) cũng biết chuyện mình đi với B


Mình đã kể hết chuyện mình với A trong 3 năm như nào ( trước đo quan hệ làm ăn thôi nên mình chưa kể sau này có xíu tình cảm rồi mình tính kể mà chưa kịp đã có vụ này là do mình tham lam thôi)


Mình cũng kể chuyện đi chơi với B cho A nghe và có nói lí do


SAu đó A rất buồn, A nói A đã đoc lại tất cả tin nhắn của A và mình, và tự thấy A đã có lỗi vì đã ko quan tâm mình, hầu như tin nhắn đều do mình chủ động gởi. đã ko ở bên mình nhiều. Và nói cho mình 1 tháng để mình xem lại tình cảm của mình, đi tìm cảm giác mà mình còn thiếu. nếu còn yêu hãy quay về bên A. Mình chấp nhận điều này vì mình muốn xem lại tình cảm của mình. lấy 1 người như A có tốt ko??


Tuy nhiên với bản tính gia trưởng , giả dụ có quay lại sau 1 tháng A sẽ luôn nghĩ trong đầu mình là kẻ phản bội, A bị cắm sừng, chắc có lấy cũng ko hạnh phúc


Lại nói đến B c


Sau khi B biết chuyện mình ko phải FA. chắc cũng hơi sock. Nhưng tự bản thân B cũng thấy, suốt 1 time quen nhau, B ko hề thấy 1 người con trai nào bên cạnh mình, cũng ko ai quan tâm mình. Kiểu mình thực sự là 1 người độc thân vậy.Kể chuyện mình ra, B nói khá là thương mình, sao có thể chịu được 3 năm như vậy. bởi vốn tính cách của mình và B khá là nhiệt tình, nồng nhhieetj và quan tâm người yêu.


B nói " A cho mình 1 tháng để cảm nhận, Vậy mình hãy cho B 1 tháng để ở bên cạnh mình để chăm sóc mình". Nếu sau 1 tháng Mình chọn ai B cũng ko có gì hối tiếc. MÌnh và B khá hợp nhau trong suy nghĩ, hành động và ý chí trong cuộc sống / Tuy nhiên B lại kém mình 2 tuổi


Mới được 2 ngày. Mình và A cắt đứt liên lạc, hôm qua mình say rượu có bấm số của anh. Nhưng anh ko nghe máy


Còn mình với B cũng ko gặp, chỉ nhắn tin nhiều qua điện thoại.


Giờ mình chẳng biết làm gì. Mình đã làm đúng hay là làm sai. AI đã trong hoàn cảnh này. help me. Mình muốn 25 t lấy chồng, nên yêu đã ko chỉ là chuyện đùa nữa thôi. yêu ai là xác định ko thì thôi, mất time lắm ợ