Em năm nay 21còn bạn trai em 24 .


Tụi em quen nhau được một năm rồi ạ , 2 đứa em một đứa người vn và 1đứa là singapore ,tụi em thì đều đang học ở nhật ạ . Hồi đầu thì ở gần nhau,lại mới quen nên cũng vui tươi và đẹp như bao ng khác .Xong thì tụi em tách ra mỗi đứa học đh ở một nơi khác nhau trên nước nhật ,đc một thời gian thì em bắt đầu theo kiểu sợ hãi này nọ rồi stress nên ngày nào em cũng cãi nhau vs anh , đc khoảng ba tháng sau trước khi tụi em cùng đi du lịch qua nhà anh thì anh đề nghị chia tay .


Lần đầu tiên em khóc , em năn nỉ nhiều lắm , anh thấy vậy anh đồng ý ,đc 2 ngày thì anh lại đòi chia tay , khoảng 3lần thì em cungz mệt mỏi nên em nói anh đi đi. Anh dọn dẹp hết đồ đi thì lúc sắp ra khỏi nhà em nói , em sẽ liên lạc lại khi em cảm thấy mình bình ổn lại , anh hỏi vì sao em ko từ bỏ ,em nói vì em còn thương và còn muốn ở bên anh . Thế là anh suy nghĩ một hồi lại không đi nữa rồi lại quay trở lại và hai đứa cùng đi du lịch. Rồi cứ thế lúc đầu hơi ngại ngùng khi năm tay , hôn nhau cũng ko muốn ,cứ thấy có khoảng cách ,lúc đó em cũng dè chuừng vì em sợ mình làm gì sai .Xong thì từ đó đến khoảng ba tuần sau thì hai đứa lại dần dần thân mật trở lại .


Rồi lúc em vs anh mỗi ng phải chia ra thì anh mới đầu còn nt này nọ xong từ từ nguội đi , em ko hiểu nên chạy lên kiếm anh thì anh lại ôm ấp , thương yêu em .


Và em quay về thì lại tiếp tục lười nt ,nhắn một tin ngày hôm sau mới trả lời chẳng hạn .Em cũng buồn nhưng em dần quen ,em ko yêu cầu anh phải trả lời ngay lập tức nữa . Thỉnh thoảng có việc phải lên chỗ anh thì anh lại quấn lấy em ko chịu rời . Rồi có mpotj đoạn em mệt vì phải chạy theo anh hoài ,thế là em im lặng suy nghi 4.5 ngày gì đó để coi bản thân em thật sự còn muốn theo anh nữa hay ko . Khi em xác định rồi ,em gọi cho anh , anh lại nói vs em như sắp khóc đến nơi rằng , anh nghe ng khác nói em có bạn trai mới rồi em còn goij anh làm gì , em bảo em chỉ là cần thời gian bình tâm một chút ,rồi em cho anh coi ảnh nền đt em vẫn là hình anh , em vẫn để hình 2đứa trong fb blah blah . Anh im lặng không nói gì cả ,sau đó em lại lên gặp anh , anh vẫn thế , quấn lấy em suốt , coi phim ăn uống ,nhiêu khi còn nhõng nhẽo này nọ vs em ,nhưng lâu lâu nói móc một câu kiểu em có bạn trai mới này nọ nên chê anh chứ gì blah blah , em luôn cười và bảo không có ,lần nào cũng trả lời không còn anh cứ nói đi nói lại bảo có thì nhận có đi . Em thật ko làm nên chết cũng ko nhận , chỉ cười rồi bảo ko , nhiều khi anh nhây quá em giận lên em bảo đừng nói nữa , em đã bảo ko có , thì anh lại bảo đấy lại giận vậy mà hồi quay lại ai đó hứa sẽ ko giận , em bó tay ,giải thích ko chịu nghe . Thêm nữa em nt với bạn em , ng việt nói tiếng việt ,ảnh đọc ko hiểu bảo em nt vs trai ,em kêu ava hình con gái ,bạn em toàn gái ko ,ổng lại chống chế kêu nó để hình bồ nó blah blah ,em bó tay lần 2


Rồi một lần hai đứa đi xem tranh ghibli , đi ngang sân bóng em cứ mải coi ng ta đá bóng, thế là anh bảo em ngắm trai ,ban đầu e còn bảo ko em coi bóng đá xong anh nhây quá nên em bảo ừ . Thế là anh bỏ em đi một nước ,em cứ mải chạy theo , cả ngày hôm đó anh bỏ em đi một nước hoài luôn ,mặt thì cứ chù ụ ra ,lúc em hỏi vì sao giận thì cứ bảo ko giận đây là mặt bt .Tối về cũng thế ,đến lúc em về nhà cũng thế .Em chỉ có thể nhắn một cái tin nói rằng e cũng là ng , cũng có tự trọng ,chuyện e ko làm anh cứ bắt em nhận ,e nói anh ko nghe ,em ko giận lên thì anh chịu nghe sao ? Rooig anh cũng chỉ đọc mà im lặng.


Em ko nói chuyện vs anh đã hai tuần ,mới rồi em nt nói chuyện nhẹ nhàng về chủ đề bộ phim mà anh thích ,anh cũng chỉ đọc mà ko trả lời .


Thật ra em đã dùng nhiều thời gian siy nghĩ , em vẫn thương anh nhiều lắm . với anh,e là bạn gái đầu tiên của anh ,còn với em ,anh không phải người đầu tiên nhưng lại là ng khiến em cảm thấy cần nhất , yêu thương cũng đong đầy nhất . Chỉ bởi vì những trận tranh cãi sai lầm luac trc của e đã khiến một ng luôn yêu thương em trở nên ntn , em đau lắm . Em không biết làm cách nào để anh quay lại , ko biết nói sao để anh luôn tin em , em vẫn cứ thế vẫn chỉ biết chạy theo anh . Một mặt em luôn cố gắng hoàn thiên bản thân mình , đi học ,đi làm , cố giữ cho mình bình tâm và chăm tập thể dục ,một mặt em vẫn yêu anh và muốn anh quay trở về .


Xin anh chọ trên webtretho giúp em coi có cách nào để tụi em trở về ko ạ hay là em cứ tiếp tục chiến đầu trường kì thế này ạ ?