Nuẳ năm theo đuổi 1 cô gái . Cuối cùng không có kết quả gì buồn quá . Chung vì có vẻ cũng vì chữ tiền , em đó lớn tuổi hơn em , hoàn cảnh gia đình cũng hơn em 1 bậc . Bây giờ em chỉ biết lao đâu kiếm tiền để lần sau gặp người con gái tốt , em không bỏ lỡ cũng vì chữ tiền
Các chị em gái cho em hỏi 1 câu , mọi người trả lời câu thật lòng thử xem nhé . Giuẵ người đàn ông làm 10 đồng cho chị em 8 đồng . Và 1 người đàn ông làm 100 đồng cho chị em 20 đồng ? Chị em sẽ chọn người đàn ông nào :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
anh cô gắng làm tất cả mà em vẫn...
Đúng là thế mà bạn :) Nói thì bảo là thực dụng,...
Các cụ đã bảo "gái ham tài, trai ham sắc" còn gì...
Anh ấy cũng được bố mẹ mua cho 1 căn nhà nhỏ trong...
m sẽ chọn người mà mỗi đồng làm ra để 2 đứa tiêu chung.
a bạn của m hiện tại đang nợ nần...