Ngủ khò khò tới tận 10h mới dậy...Ai bảo đêm qua uống cafe đen... Mặt lại nổi mụn nên rồi. Vẫn có cái nét thư sinh, mà em bảo mình còn trẻ con.
Ôi. Sao tự nhiên ghét cái bản mặt mình đến thế...Muốn có 1 cái gì đó bụi bặm cộng thêm 1 chút sương gió hằng lên khuôn mặt...Nhưng vẫn nét Thư Sinh như ngày nào...
11h nt với em: N à, P không mượn được xe máy để đi chơi với N rồi, chủ nhật các anh đi chơi với ng yêu hết rồi. giờ đang tự kỉ 1 mình trong phòng ôm Lap...
Em ko nt lại. (cg khó nt ghê ha)
12h.
-Em: P à chiều nay đi chơi nha.
-Chơi ở đâu, P làm gì có xe máy
-Đi Bus...Bát Tràng nhé
-P say xe, lúc lên Bus nhớ đứng gần P 1 tí.
-Giờ ngủ đây, tí dậy thì chị gọi (vân 1 chút khoảng cách tuổi tác thì phải)
2h35p. Ngủ quên với cái điện thoại trên bụng. 1 tin nhắn lúc 2h15p...."Đi cv thủ lệ nhé. Lên bus 24 rồi nè"
Cuống cuồng dậy mặc quần áo, chạy thật nhanh ra Bus 24....tận 3h30 mới tới Thủ Lệ các chj à.
trên Bus nói chuyện chỉ chỏ ghê lắm...lại còn cười đùa nữa...
6h30 về được tới phòng. Mệt+ say mà vui...Nhớ cái lúc trên Bus lúc về, N ngồi ghế ghế dành cho 2 mà N ngồi nép lại, vẫy vẫy P ngồi cùng. P ngại. Cười xòa 1 cái, rồi lắc đầu. Rồi 1 cô bé say xe ghê lắm vào ngồi...N ngồi giữa nhưng P đứng ngay bên cạnh, vẫn chỉ chỏ, 2 đứa cùng nhìn cùng nói. Thi thoảng tóc của N vương nhẹ trên mặt P. Ôi. Mùi tóc N sao thơm đến thế, nao nao. P khen, N cười...ha ha.
Đến Đại la có ghế, N định xuống ngồi gần với P, nhưng P phải xuống Bus rồi. Lúc xuống xe, P ngoắc 1 tay thành hình cái điện thoại (về đến nhà nhớ nt P nha). N như 1 cô bé, vẫy tay chào P, khi xe Bus đã bỏ P xuống dưới bến.
20h-19.11.2012
N chát với P.
Bảo có 1 anh rủ đi chơi tuần sau.
P bảo: N thích đi đâu thì cứ đi, N có là gì của P đâu, N là của mẹ N mà.
N rủ P đi chơi cùng.
Ừ. P do dự. chưa trả lời.
19h-20.11.2012
N bảo mệt, hôm nay 20.11 nhiều việc, tí lại đi liên hoan với lớp.
Ừ. Nhưng N đi với ai.
N bảo ng đến đón.
P bảo không cho trằng nào chở N đi đâu..
Có cần P đến chờ N ở đầu ngõ không.
Dở à. N nói với P như thế đó. (hì hì)
Thế rồi N off.
P không nt hay gọi gì đâu
20h đến đầu ngõ nhà N, gọi 1 chai sting, vài điếu thuốc với 1 đĩa hướng dương. Ngồi róc rách đến 9h30, có 2 em xinh gái lắm với 1 anh đi ây bờ lết đến ngồi uống nước... Có vẻ 2 em ấy để ý mình hơi nhiều. Nhưng đầu óc P để hết vào cái ngõ nhà N rồi. hì hì...
23h. nt: N về chưa.
-N về rồi.
Gọi: Vậy P về đây. Biết N về là yên tâm rồi.
-P lại ngồi quán cafe đầu ngõ ấy à.
-ừ. Ngồi từ 20h30
Dở à, N lớn rồi, sao P cứ thế nhỉ...
-P lo mà.Thôi muộn rồi, P về đây. Mà N về từ lúc nào ấy.
N về lúc 23h.
-Ơ sao P không thấy.
N mượn xe máy anh phòng dưới rồi đi xe máy 1 mình về mà. Chắc P khong để ý. (Giọng nhẹ nhàng lắm ý, các chị ạ. Lị còn pha chút quan tâm tới em nữa chứ...ai da)
-Vây giờ P về đây. N ngủ đi ha.
Ừ N biết rồi. pipi nha.
.......kết thúc ngày hôm nay. Có lẽ em hơi đa nghi các chị nhỉ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị bày cách với phân tích tâm lí của cô ấy cho em với ạ.
:-S Cuối cùng cũng có người về phe mình. SV mà như bà...
bà chị tư vấn mà giống như lấy gáo nước lạnh tạt vào mặt em nó ý
Chị tư vấn chân thành lại k muốn nghe à? :))