[Tâm Sự + Xin Tư Vấn] Muốn yêu, muốn thoát kiếp FA
Chào các bạn, các chị em xinh đẹp của wtt! :x
Ngày hôm nay có thời gian và cũng do một phần tâm lí bất ổn của tuổi chẳng lớn chẳng bé nên em viết chút tâm sự, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. :Embarrassment:
Số là em mong muốn có bạn gái, để yêu rồi cưới. :Embarrassment:
Ba thì cứ nói: “Hồi bằng tuổi mày, tao lấy mẹ mày mà bốn năm cô tiếc hùi hụi đấy”. Em cũng vặc lại ba “Hồi bằng tuổi ba, con cũng chém gió với cháu nội ba là lúc lấy vợ tao cũng có bốn năm cô tiếc hùi hụi đó” rồi vọt lẹ không ăn dép. Về cơ bản thì gia đình em rất vui vẻ nên tính cách em cũng vui vẻ theo. Mọi người đừng đánh giá không đứng đắn, nghiêm túc ạ. :D
Giới thiệu qua về bản thân em:
Em năm nay 27 tuổi. Từng có bạn gái và đã chia tay được 2 năm để cô ấy đi lấy chồng. Mặc dù hết sức cố gắng bảo vệ tình yêu nhưng vẫn thua. Cô ấy đi theo một anh hơn em nhiều tuổi và gia đình anh đó chẳng có gì ngoài “điều kiện”… :|
Đó là 2 năm về trước, giờ em cũng đã hết buồn và chăm chỉ làm việc. Hiện tại em làm cho một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ với mức lương khá (thường để dư được 10tr đến 15tr / 1 tháng) nhưng nhận ra bạn gái là yếu tố sống còn, là người làm nhiệm vụ cao cả “giảm số dư đó xuống”. Nên em vẫn tiếp tục phấn đấu, hi vọng 2 năm nữa sẽ lên level.
Em là dân tỉnh lẻ, thuê nhà trọ ở SG sống một mình. Dùng đồng hồ Longines, quần áo trẻ trẻ kiểu Ninomax hoặc Blue Ex, có bàn ủi… Nói như vậy ý là em cũng có chăm chút vẻ bề ngoài, không chạy theo mốt nhưng không đến nỗi tệ lắm. Bia rượu có vui chút thì uống, tuy chưa biết cái Bar nó tròn hay méo nhưng không có ý định đi thử. Sống lành mạnh, thể dục thể thao đều, còn cần 20 cm nữa là chạm tay đến rốn.
Mẫu bạn gái mà em thích: ;;)
Thích con gái thông minh, bị thu hút bởi sự thông minh. Vì thông minh thì không cần nhiều lời, không cần cãi nhau, và đặc biệt không cần nghĩ lý do làm gì cho mệt.
1 điểm nữa là sự nữ tính, “chỉ cần nữ tính thôi, tất cả sẽ lo được hết”.
Ấy thế mà vẫn chưa tìm được.
Các cô gái trên fb thì hầu như hoa đã có chủ, các cô gái quen biết ngoài đời thì không những có chủ mà còn có cả quả rồi. Môi trường làm việc tiếp xúc toàn ironman, ironboy hoặc irongay. Nhận thấy rõ cơ hội dành cho mình ngày càng ít đi.
Có tâm sự với cô bạn, cô ấy nói rằng: “Mày tính xem, bây giờ mày để dành được 10tr 1 tháng, có vợ có con vào thì nhiều lắm còn 5. Mà dư 5tr thì 15 năm chưa đủ nửa cái chung cư. Thế nên con gái nó lấy 1 thằng có sẵn nhà SG thì bằng được cả 30 năm của mày. Chưa kể còn xe hơi”. Em tấm tắc khen nó học kinh tế có khác, ấy thế mà nó mắng em “Mày nhầm con nào à? Tao học mỏ”. :o
Về khoản thời gian thì ngày em đi làm, tối về tự học một chút để cải thiện kỹ năng công việc. Có thứ 7 CN được nghỉ thì bạn bè tụ họp. Toàn mấy thằng FA với nhau nên nhậu tới bến. 2 ngày nghỉ hết veo. :D
Vắn tắt về em là như vậy, mọi người cho em cái ý kiến chỉ đạo về công tác phòng chống ế. Ế là nguyên nhân hàng đầu khiến con người không lập được gia đình, mà gia đình hạt nhân của xã hội. Mọi người thờ ơ với em là đang hủy hoại xã hội, dẫn loài người đến bờ vực của sự tuyệt chủng.
Đối với cá nhân em, không mong muốn điều đó xảy ra nên em coi trọng sự hợp tác song phương cùng có lợi này. Mọi người tư vấn giùm em nơi nào có thể kết bạn với các cô gái, làm thế nào biết được các cô ấy thích gì, muốn được làm quen theo cách nào. Giai đoạn tán tỉnh là thú vị nhất với một người đàn ông nên em sẽ review nếu có được mục tiêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1