Chào các mẹ, các chị wtt,


Bây giờ là 3h30 sáng, em và người yêu vừa có một đoạn tranh luận nảy lửa và quan điểm của gấu em đại khái là: những điều nàng quyết định thì đều đã được suy nghĩ trước sau rồi, chống lại nàng có nghĩa là không biết điều với nàng, và muốn sống chung thì đừng có chống lại nàng.


Tính của em hay tự quyết định những việc mà em cho là không ảnh hưởng tới hạnh phúc của 2 đứa. Hiện tại em đã cố gắng tránh làm những điều nàng ko thích tuyệt đối ko cà phê gặp gỡ phái nữ nếu ko có gấu đi cùng hoặc người đó ko đi với bạn trai/chồng của họ. Tuy nhiên em có chút hoang mang vì đôi khi em làm điều gì đó nàng ko hài lòng thì thường bị quy kết vào mục "không tôn trọng". Đương nhiên là với cái nào em nghĩ chắc chắn làm nàng nổi giận thì đều đem ra hỏi ý kiến.


- Vậy, theo mọi người thì cư xử với nhau thế nào mới là phù hợp tinh thần tôn trọng nhau?


Với em, trong cuộc sống của 2 người sẽ có những cái không hài lòng về nhau thì em cho nó vào danh mục "không thích". Nếu lỡ nàng làm và sau đó giải thích thì thôi em cũng ko phiền. Còn lại những thứ gọi là "không tôn trọng" nó phải ở một mức cao hơn, khó chấp nhận hơn. Em biết nhược điểm của em là suy nghĩ đơn giản nên nhìu lúc làm điều nàng ko hài lòng nên cũng muốn tìm cơ hội nhìn lại bản thân mình ở góc độ của nàng. Nhưng bọn em ở xa nhau mà mỗi lần có chút ko vui thì lại bị bốc lên thành hỏa hoạn vì nàng suy nghĩ rất nhanh và hơi tiêu cực.


Rất mong chia sẻ của mọi người. Thanks