e năm nay mới 20, e quen a ấy được 6 tháng rồi và cũng đã qh, như chị chủ topic e cũng ko có máu,cũng hoảng sợ và ôm a ý khóc nhưng a ấy đã tin em. Nhưng mọi chuyện lại bắt nguồn ở e :3 e sợ sẽ có e bé, sợ mẹ e biết chuyện ( e ko muốn làm đứa con hư hỏng), e đang học năm 2 rồi, e có đi xem bói và ngta nói là e có thể sẽ bỏ dở chuyện học để lấy chồng, ko chỉ bà thầy bói đó nói mà mẹ e đi coi chỗ khác người ta cũng nói vậy. E hoang mang và sợ lắm, e ko muốn, thật sự ko muốn, hơn nữa cái cảm giác tội lỗi với mẹ mỗi khi chúng e gần gũi càng tăng và e đã quyết định ctay a ấy. giờ a ấy vẫn yêu e lắm, vẫn níu kéo, hứa sẽ ko quan hệ, sẽ để e tự do..e vẫn thương anh ý nhưng e không biết làm sao cho đúng cả, sự thật là e rất sợ lời bói đó ứng nghiệm, e ko muốn đánh đổi tương lai của mình như thế. mấy chị nói e phải làm sao bây giờ ạ :((
:((