Em mới quen anh ấy được 2 tháng thôi nhưng tình cảm của bọn em rất tốt. Gia đình anh ấy muốn anh ấy lập gia đình sớm mặc dù bố mẹ anh ấy còn chưa biết anh ấy có người yêu hay chưa nữa. Anh ấy cũng muốn, nhưng em còn đang đi học, 2 năm nữa mới ra trường, mà em thấy mình còn vụng lắm, không biết gì cả. Anh ấy nói sang tháng sau sẽ đưa em về nhà gặp bố mẹ anh ấy. Em thấy sợ :(( . Không biết mình phải làm những gì nữa. Các chị có kinh nghiệm rồi chỉ cho em với ạ. Mà bọn em còn không hợp tuổi, em chưa ra trường, liệu em có bị phản đối hay không?