Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên, còn 1.5 năm nữa là ra trường. Ny em năm nay 23 tuổi, còn 1 kì nữa ra trường. Hiện tại, em đang là khoảng thời gian mệt mỏi của em. Bọn em yêu nhau chưa bao giờ nhắc đến chuyện tương lai hai đứa thế nào, do anh ấy không muốn, cũng là do em không dám nghĩ. Gần đây em có hỏi anh là liệu rồi chuyện tình cảm 2 đứa có đi đến được đâu không thì anh chỉ buông câu: " Cứ yêu đi, đến đâu thì đến!"
Em biết chúng em còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập ra đình hay xâu xa hơn, nhưng em cần 1 động lực để có thể tiếp tục yêu, em không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình vào mối quan hệ không đầu không cuối. Thêm nữa anh là người gia trưởng, vô tâm. Khoảng thời gian bên anh tuy có hạnh phúc nhưng đa phần là cảm giác cô đơn và buồn.
Nhiều lần em đã có ý định chia tay, nhưng không cứng rắn để quyết định được. Có nhiều khi tự huyễn hoặc mình rằng chỉ là anh còn quá trẻ để nghĩ cho những vấn đề như thế, cứ yêu đi, một vài năm nữa anh ấy sẽ khác, không vô tâm, không hời hợt, và anh ấy sẽ nghĩ tương lai xa hơn cho 2 đứa. :D
Em đang mâu thuẫn quá. Mong anh (chị) tư vấn giúp em! :D