Chào mọi người


Hơi dài nên mấy bạn gắng đọc giúp mình, mình đã cố viết thật ngắn gọn và dễ hiểu nhất rồi



Xin giới thiệu sơ về bản thân để mấy bạn dễ hình dung



Nam - cao 1m7 - gương mặt và ngoại hình cũng tạm gọi là ổn - vẻ ngoài có chút cơ bắp và không phải gầy hay ẻo lã như gu của mấy em teen kpop.



Chuyện là gần đây chạy bộ mỗi chiều mình hay gặp 1 cô gái mà theo như cảm nhận cá nhân là mình thích cô ấy thật rồi, mặt dù mỗi khi lướt qua nhau mình vẫn tỏ vẻ lạnh lùng
( vì thật ra khi gặp cô ấy là mình như chuột gặp mèo, quéo hết luôn
)


Mình không phải một đứa nhát gái hay nhút nhát, cũng đã từng quen 5 cô gái trước đây nhưng chỉ vì thói quen cá nhân và cuộc sống hiện tại bị tình yêu ảnh hưởng nhiều quá nên mới chia tay và cũng FA hơn 1 năm rồi, với bạn bè xung quanh hay người lạ mình cũng rất dễ bắt chuyện và sau vài lần nói chuyện là đã nói chuyện với nhau rất tự nhiên và hơi thân rồi, vậy mà gặp cô ấy mình lại thành một đứa như vậy



Về phần cô ấy: theo nhận xét khách quan thì có lẽ cô ấy không xinh như những người mình quen trước đây, cũng không trắng lắm, nhưng nhìn rất duyên và vẻ ngoài toát lên là một cô gái năng động tràn đầy sức sống, cá tính và ngoan ngoãn lắm (gặp người lớn tuổi thì gật đầu chào, gặp mấy bé đi bộ cùng người lớn thì lại bắt chuyện với người lớn rồi chơi đùa với mấy đứa nhóc nhìn yêu lắm
)



Mình nghĩ gặp được nhau đã là duyên nhưng làm sao kéo dài được điều đó là do mình, nếu không hành động ngay đến khi vô tình thấy cô ấy tay trong tay với ai đó chắc tiếc và tiếc lắm



Nhưng mình lại ám ảnh cái câu nói của người bạn gái cuối cùng mình quen: "hy vọng lúc anh yêu ai đó thật nhiều thì cũng là lúc họ sẽ làm anh đau khổ thật nhiều"


Mặt khác vừa mới học xong ĐH và đang chờ lấy bằng đi làm nên sự nghiệp có thể nói là con số 0, tiền tiêu hằng ngày vẫn từ gia đình, không thể cứ vô tư yêu đương như kiểu học sinh, sinh viên được nên mình sợ khi thân nhau rồi sẽ nảy sinh tình cảm rồi không thể sáng suốt trong suy nghĩ, rồi vấn đề tiền bạc sẽ làm rạn nứt nó



Giờ mình đang rất rối, mấy bạn thông não giúp mình là giờ mình nên làm gì và nếu làm quen thì nên làm quen như thế nào
nên làm quen rồi thuận theo tự nhiên hay là chuyển sang chạy bộ nơi khác tránh mặt cô ấy để bản thân không lăn tăn suy nghĩ nữa.



Cuối lời xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe!