Mình nghiu ngờ người yêu mình quá nhiều. Từng lời nói giờ đây mình không dám tin nữa. Họ lúc nào cũng nói yêu, nhưng hành động lại quá đối lặp. Mình hỏi thì lại nó mình nghĩ linh tinh. Nhưng yêu sao cả ngày ko có nổi một tin nhắn một cuộc điện thoại. Rõ ràng là không hề bận tới mức ấy. Nếu hết yêu thì sao không nói rõ ràng một câu. Tại sao lại cứ thích dai dẳng, lằng nhằng làm cả 2 đều mệt mỏi. Các bạn, các a là con trai có thể cho em biết, rốt cuộc con trai nghĩ gì trong đầu không. E thấy mệt mỏi, đã quyết tâm chia tay nhưng rồi lại không làm được. Thực sự e khó chịu vô cùng. Dạo này e lại phải thường xuyên uống thuốc an thần vì suy nghĩ quá nhiều. Liệu có ai yêu mà nghe người yêu nói bị tai nạn chỉ hỏi thăm được một lần rồi mất tích không ạ. Chưa nói tới nặng nhẹ, khỏe mạnh bình thường còn có thể quan tâm, đằng này là rõ ràng xảy ra chuyện. Em phải àm sao để buông tay đây. Em tháy mình quá quỵ lụy người ta, thấy bực chính bản thân mình không hter dứt khoát. Ai có kinh nghiệm cho e lới khuyên với...