Người ta Tết nhất được đi làm đầu, làm móng, làm mặt để đón Tết thật đẹp, còn tôi thì chỉ vừa mới làm tóc thôi đã bị chồng túm tóc cắt trụi vì chưa xin phép anh.
Chồng tôi nổi tiếng gia trưởng. Anh hơn tôi có 4 tuổi thôi nhưng lúc nào cũng bắt vợ con phải nghe theo lời anh. Nhất cử nhất động của chồng, tôi đều phải nghe hết. Anh nói 1 là 1, 2 là 2. Không ai được phép làm hay nói trái ý anh. Nếu làm trái, anh sẽ nổi điên lên.
Ảnh minh họa internet.
Ở với chồng 5 năm, nhiều lần tôi đã bị anh đánh cho tím mặt chỉ vì làm trái ý chồng. Chẳng hạn như tôi bảo cuối tuần này về quê vợ chơi mà anh không đồng ý là tôi cũng phải chịu, không được về. Nếu cố tình đi, về đến nhà anh sẽ sỉ vả và đánh cho một trận tơi tả vì tội: “Đi xin phép ai chưa?”.
Hay có lần chỉ vì như này mà tôi cũng bị anh xông vào tát cho rát má. Đó là mùa đông năm trước, tôi nhớ như in hôm ấy trời lạnh lắm. Anh đi uống rượu với bạn đến tận 11h chưa về nên tôi đi ngủ trước. Hôm ấy 1h đêm anh về tới nhà. Anh bảo tôi dậy dọn cơm cho anh ăn.
Nhưng vì đang buồn ngủ, trời lại lạnh nên tôi ngại dậy. Vậy là tôi bảo anh tự lấy cơm trong nồi và thức ăn trong tủ lạnh ăn tạm. Chuyện có mỗi thế mà sau khi rửa chân tay ra chưa thấy vợ dọn cơm, anh liền xông vào giường đá tôi túi bụi. Vừa đá anh còn vừa chửi: “Có loại vợ nào như cô không? Chồng về không thèm dậy dọn cơm cho chồng? Cô là vợ tôi hay là mẹ tôi thế hả?”.
Sau vài lần bị chồng đánh thì tôi đã rút ra được 1 điều cứ nhất nhất phải nghe theo lời anh ta, không được làm trái ý anh. Nói chung, phải thật nhẫn nhịn với chồng để cơm lành canh ngọt.
Mấy hôm trước, các đồng nghiệp ở công ty tôi nô nức đi làm tóc. Họ bảo rằng, làm tóc thời điểm này thì Tết sẽ đẹp hơn. Chứ đi làm tóc lúc cận Tết người ta sẽ làm rối, làm vội nên cắt tóc hay tạo kiểu đều không đẹp.
Ngồi cả 4 tiếng ở cửa hiệu làm tóc hôm ấy, cuối cùng tôi cũng được mái tóc hơi xoăn xoăn. Ai cũng khen tóc của tôi mới làm xinh xắn. Tôi vui lắm. Vậy mà khi vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy mặt chồng tôi hằm hằm:
“Cô đi đâu giờ mới về, nay đi làm về muộn 30 phút”
“Em đi làm tóc cùng chị đồng nghiệp. Anh xem này, tóc mới của em có đẹp không?”
“Á, thì ra trốn chồng đi làm tóc mới à. Ai cho phép cô đi làm đẹp. Cô đã xin phép thằng này chưa?”
Nói rồi, chồng tôi chạy ra túm tóc tôi kéo xềnh xệch vào nhà. Rồi anh lấy kéo cắt mái tóc mới làm của tôi đến trụi cả đầu mặc tôi van xin. Anh bảo:
“Đây là cái kết cho người vợ làm cái gì không hỏi chồng. Có chồng con rồi mà vẫn còn làm đẹp cho ai ngắm. Bỏ cái kiểu lẳng lơ để cua thằng khác đi”.
Nghe chồng nói vậy mà tôi khóc ấm ức. Sao lại có người chồng vũ phu, gia trưởng đến vậy. Tiền của tôi, tôi vẫn kiếm được 7-8 triệu/tháng mà sao đến làm đẹp cho mái tóc, tôi cũng phải hỏi chồng sao? Có chồng nào khốn nạn như chồng tôi không?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1