Bố mẹ tôi sinh được 3 người con gồm 2 con gái và 1 con trai. Tôi là chị cả và lấy chồng xa nhà 30km. Còn em gái tôi lấy chồng gần nhà nên vợ chồng em ấy được ông bà ngoại cho 50m2 đất ở ngay kế bên nhà. Mấy năm trước, vợ chồng em gái tôi đã dành dụm xây nhà trên mảnh đất ông bà ngoại cho.

Em trai tôi cũng được bố mẹ lo lập gia đình hơn 2 năm trước. Hiện vợ chồng em trai đang ở chung nhà với bố mẹ tôi. Em dâu cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi. Hàng ngày vợ chồng em trai đi làm công nhân nên con được ông bà nội chăm. Nói chung, các em tôi rất hiền lành, biết ăn ở nên mỗi lần về nhà ngoại, tôi thấy rất thoải mái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi khi về nhà bà ngoại là cả gia đình lại tổ chức ăn uống rất rôm rả. Bố tôi sẽ gọi hết các con sang nhà ăn cơm. Em rể tôi tính cách hơi ương ngạnh, ngang bướng và nóng tính chút nhưng nhìn chung cũng chịu thương chịu khó. Đi làm được bao tiền chú ấy đưa hết cho vợ. Chú ấy chỉ có cái tật là thích hát karaoke và tụ tập bạn bè uống bia buổi tối.

Mấy năm chung sống ở ngay bên cạnh nhau, thấy con rể như vậy, bố mẹ và các em tôi nhiều lần góp ý song được vài buổi lại đâu vào đấy. Nhiều lần bố tôi cũng rất bực mình về anh con rể khi tối đến thường xuyên hát karaoke không đóng kín cửa sổ hay cửa ra vào. Bên này nhà ông bà có cháu nhỏ không tài nào ngủ nổi. Và mâu thuẫn gia đình cũng xảy ra từ chính chiếc loa thùng hát karaoke này.

Cách đây 1 tuần trước, sau khi gặt xong vụ lúa thì bố mẹ tôi thịt 2-3 chú vịt của nhà để liên hoan tại gia. Sau khi ăn uống xong thì ai về nhà nấy. Nhưng em rể tôi khi về nhà thấy còn sớm nên tiếp tục gọi điện cho 4 người bạn nữa tới để ăn lạc luộc và hát karaoke.

Trong lúc nhậu tăng 2, em rể lại lấy thùng loa hát nhạc di động (loa kẹo kéo) ra mở karaoke hát với âm lượng lớn. Lúc đó là gần 10h tối, sợ cháu nội giật mình nên bố tôi mới sang tận nhà chú dì của cháu nhắc nhở. Ông yêu cầu con rể mở nhạc nhỏ lại và đóng hết các cửa sổ lại để không ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng chú ấy chắc đã uống nhiều rượu nên chẳng những không nghe lời bố vợ mà còn thách thức bảo: Là nhà của con, con mở sao chẳng được. Bực bội, bố tôi mới vào nhà tìm chiếc ghế ném về phía con rể nhưng không trúng. Sau đó ông bực bội đi về nhà.

Thấy bố vợ như vậy, em rể chạy theo ra cổng và dừng lại nhặt viên gạch ở cổng nhỏ đi sang nhà bố vợ. Khi đến sân nhà thì em ấy gặp em dâu tôi từ trong nhà đi ra. Lúc này em dâu tôi cũng góp ý nói anh rể không nên đêm hôm rồi còn mở loa đài to như vậy. Hai bên lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Rồi chú ấy nghĩ chính em dâu đã mách bố vợ và xúi bố dùng ghế ném về phía mình nên trong lúc có hơi men trong người, không làm chủ được cảm xúc đã ném viên gạch vào đầu em dâu khiến máu chảy be bét. Em dâu tôi thì ngất lịm ngay tại sân nhà.

Mọi người ngay tức khắc phải đưa mợ ấy đi cấp cứu trong đêm. Cũng may viên gạch kia khi ném vào đầu chưa cướp đi sinh mạng nhưng bác sĩ cũng nói ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của em.  

Những ngày này em dâu tôi đã từ viện về nhà, sức khỏe đang hồi phục dù còn đau đầu. Em rể tôi thì ân hận lắm, ngày nào cũng sang xin lỗi nhưng bị bố mẹ tôi đuổi về nhà. Không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Chỉ vì ham hát karaoke mà nhà tôi lại nên nông nỗi này. Giờ tôi biết phải làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn giữa các thành viên gia đình đây? 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết