Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà. Dưới anh là em trai và cô em gái út ít. Nếu như chồng tôi và em út rất siêng năng làm ăn thì em trai thứ lại không vậy. Ngay từ khi còn trẻ, chú ấy đã chơi bời lêu lổng, ăn không muốn làm. Đã vậy còn thường xuyên cờ bạc, mang nợ về nhà cho bố mẹ.

Mấy năm nay, mặc dù đã có gia đình riêng nhưng em chồng vẫn chứng nào tật đó. Lại thêm em dâu cũng lười làm, ỷ lại vào bố mẹ chồng. Quá bực tức vì điều này, ông bà nội phải đuổi vợ chồng chú ấy ra riêng trong căn nhà cấp 4 đầu làng để tự lập hơn. Nhưng tình hình cũng không được cải thiện khi con nhỏ mà em dâu suốt ngày vứt vào nhà trong cho ông bà nội chăm còn vợ chồng chú ấy nằm nhà riêng chơi cờ rong bạc nợ đìa khắp chốn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhiều lần chú thím ấy cầu xin bố mẹ chồng tôi trả nợ hộ nhưng ông bà nhất quyết không.

“Chúng mày tự làm tự chịu”.

Sau vài lần như vậy, 2 vợ chồng luôn không hài lòng về bố mẹ và anh em trong nhà. Lúc nào cũng mở miệng chê trách cả nhà không giúp đỡ. Nhiều lúc số nợ lên đến cả tỉ đồng mà họ cứ như không, tiền đâu trả cho lại. Nhà tôi vẫn quyết bỏ ngoài tai bởi tất cả chỉ muốn vợ chồng chú ấy suy nghĩ lại, thay đổi bản thân mà vun vén cho cuộc sống của họ.

Cho tới mấy tháng trước, bố chồng tôi đổ bệnh ung thư phổi. Ông chỉ cầm cự được 2 tháng thì mất. Dù biết bố lâm bệnh nặng như vậy, chú thím ấy vẫn chẳng thèm thăm nom hay đoái hoài tới dù chỉ 1 lần. Thậm chí, lúc cận kề cái chết, ông nhiều lần còn bắt con trưởng đi gọi con thứ về nhưng chú ấy nhất định không thèm đến nhìn mặt ông lần cuối.

Ngày bố chồng tôi mất, vợ chồng chú ấy dửng dưng như người ngoài khi không vào nhận khăn tang, không vào phúng điếu. Song khi sắp đưa ông ra đồng chôn cất thì lúc này em dâu tôi đến nhà làm loạn trong đám tang. Thím ấy cứ ngồi trước quan tài của bố chồng ngăn cản:

“Nếu nhà anh chưa chia đủ 2 tỉ thừa kế cho vợ chồng tôi thì khỏi chôn cụ hôm nay. Nghĩ vợ chồng nhà này mù câm điếc hay sao mà chỉ chia cho 1 tỉ vậy?”.

Thấy em dâu làm loạn trong đám tang của bố chồng, nhà tôi đã ra sức thuyết phục nhưng không thành nên phải gọi công an phường tới can thiệp. Lúc ấy mọi nghi lễ cuối cùng của đám tang bố chồng tôi mới được hoàn tất.

Xin nói rõ thêm về số tiền thừa kế bố chồng để lại cho vợ con. Đó là khi còn sống, ông đã bán 1 mảnh đất hơn 1.000m2 với giá 5,2 tỉ đồng. Ông bảo chia cho mỗi con trai 2 tỷ, cho con gái 1 tỷ. Còn 200 triệu ông bảo lo thuốc men cho 2 ông bà. Tuy nhiên khi thấy suốt 2 tháng ốm đau liệt giường, con trai và con dâu thứ không quan tâm. Vì thế ông chỉ cho được nhận thừa kế 1 tỷ. Số tiền 1 tỷ còn lại ông để dành cho mẹ tôi dưỡng già.

Chính vì điều này mà em dâu tôi khi biết chuyện mới ấm ức và trơ trẽn đến tận đám tang gây rối không cho gia đình hoàn tất lễ an táng bố chồng. Nhìn cảnh này, ai cũng ngán ngẩm và bảo nhà chồng tôi quá vô phúc khi có cô con dâu và gã con trai tham lam phách lối. Họ đã không làm tròn bổn phận phụng dưỡng bố mẹ còn trơ trẽn tranh giành tài sản thừa kế.

Thật sự, dù chẳng giàu có gì nhưng vợ chồng tôi có thể cho chú thím ấy thêm 1 tỷ để yên cửa yên nhà nhưng em gái và mọi người trong họ đều ra sức can ngăn. Họ bảo người vì tiền bất chấp đạo nghĩa như vậy không việc gì phải đối xử tốt để họ càng được nước lấn tới. Cứ để họ sống cuộc đời họ rồi nó sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết