Nếu có ai bảo cho 5 tỉ em có đổi chồng không thì em vẫn nhất định không đổi. Bởi tiền bạc dù nhiều thật nhưng sao có thể so sánh được ông chồng vàng mười của em kia chứ.

Vợ chồng em cưới nhau đã được 5 năm rồi ạ. Chúng em cũng có 1 con gái 4 tuổi. Hiện em vừa sinh thêm con thứ 2 là một cháu trai cả nhà ạ. Có con đủ nếp đủ tẻ, lại có chồng tâm lý yêu thương vợ con và nhà chồng tuyệt vời. Điều này khiến em luôn có suy nghĩ kiếp trước phải tu lắm chắc em mới tốt số như vậy.

Chồng em chỉ là 1 nhân viên IT đi làm công ăn lương bình thường nhưng yêu vợ thương con cực. Chẳng thế mà khi có con gái nhỏ đầu lòng, em được ở cữ đến hết 3 tháng luôn. Dù ở chung với bố mẹ chồng nhưng chồng em dành hết việc chăm sóc vợ đẻ từ A-Z như: giặt rũ quần áo, vệ sinh vùng kín cho vợ, thay tã cho con ăn, thức đêm thức hôm...

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hễ thấy vợ mó tay vào việc gì là anh lại bảo:

“Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, đẻ được đứa con là vất vả lắm rồi”.

Thấy em ăn ít cơm là y như rằng anh sốt ruột:

“Em phải cố ăn mới có sữa cho con bú chứ”.

Đến nỗi nhà ngoại sang chơi thấy chồng chăm em nhất cử nhất động như vậy không ai là không khen ngợi. Thật sự, có một người chồng thấu hiểu và tâm lý với vợ hết nấc em cũng thấy mọi đau đớn, vất vả sau sinh chẳng là gì hết.

Bản thân em còn nghĩ, có khi con đầu lòng anh mới quan tâm chăm sóc như vậy, đến con thứ 2 thì chắc gì. Nào ngờ khi em bầu con thứ 2, anh và cả nhà vẫn nâng niu hệt như lần 1.

Ngày em đi đẻ, bố mẹ chồng, anh chị chồng và chồng đều tháp tùng đưa đến viện. Rồi khi bác sĩ vừa mở cửa phòng sinh đẩy mẹ và em bé ra ngoài, chồng em từ đâu lao đến. Anh còn bước qua xe của con trai mới sinh đang nằm để đến nắm tay, vuốt tóc vợ đầy âu yếm. 

Rồi anh cứ luôn miệng hỏi em:

“Có đau lắm không,anh ở bên ngoài đợi sốt ruột quá. Anh ở đây rồi, em yên tâm”.

Chỉ khi bác sĩ nhắc:

“Con trai đây, bố có muốn đón tay không?”

Lúc này chồng em mới như bừng tỉnh lao vào bế con.

“Thằng bé giống anh quá này vợ ơi...”.

Suốt những ngày vợ nằm viện, chồng em luôn quấn quýt bên vợ con khiến các bà đẻ trong phòng ai cũng ngưỡng mộ. Họ toàn trầm trồ:

“Đi đẻ như này dù đau cũng đáng luôn. Đúng là chồng nhà người ta”

Thật sự cá nhân em cũng luôn thấy ấm lòng vì có chồng như vậy. Anh quả thực chưa bao giờ làm em thất vọng mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet