Thương vợ tôi quá mọi người ạ, cứ tạo cho mình áp lực sinh con trai rồi cố bầu bí. Giờ được 3 cô công chúa tôi thấy quá đủ rồi nên phải tìm cách động viên tinh thần chứ không lại trầm cảm thì khổ.

Hồi mới cưới tôi đã lỡ lời với vợ:

“Đấy, nhà có mình anh là con trai thôi, em xem cố nặn ra thằng cu để ông bà nội có tí đích tôn”.

Vợ tôi chỉ cười cười không nói gì, thế mà cô ấy găm vào lòng đến tận bây giờ. Cưới nhau được 10 năm rồi không quên câu nói đó.

Vợ tôi đẻ đứa đầu là con gái, cháu bé bỏng, xinh xắn đáng yêu lắm. Tôi chiều con gái hơn cả vợ, buổi sáng dậy cô ấy còn nằm ườn ra thì mình giục con bé dậy đánh răng, ăn sáng rồi hai bố con đến trường. Từ cái cặp tóc, đôi dép, chiếc váy của con hầu như là tôi sắm.

Đi làm cả ngày có lúc nhớ gái rượu lại mở ảnh ra ngắm chỉ muốn về nhà nghe tiếng bi bô nịnh dẻo kẹo của con thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nhưng vợ tôi thì cứ nặng tư tưởng phải sinh được một thằng cu cho nhà chồng. Bé đầu mới 2 tuổi cô ấy sốt sắng mang bầu, thế nhưng đi siêu âm vẫn là gái. Vợ về khóc tu tu bảo:

“Lại thị mẹt rồi”.

“Ôi giời tưởng gì, công chúa càng vui chứ sao? Tha hồ kén rể”.

Tôi trêu vợ thế cho bớt căng thẳng, thế nhưng cô ấy lại nghĩ theo chiều hướng khác, rất tự ti vì mình không đẻ được con trai. Để tránh cho vợ không suy nghĩ nhiều, tôi luôn quan tâm, yêu thương con gái lớn, chăm sóc vợ bầu rất cẩn thận.

Đến lúc sinh đứa thứ 2 cô ấy cứ buồn buồn:

“Chắc anh thèm một thằng cu lắm nhỉ, thôi để 2 đứa lớn tí rồi đi sàng lọc”.

“Không cần khổ sở vậy đâu em, với anh có con trai hay không đâu quan trọng”.

Cũng tại mẹ tôi mỗi lần gặp con dâu hay bóng gió bảo vợ tôi cố gắng mà đẻ được thằng cu. Thế nên cô ấy càng ngày càng suy nghĩ nặng nề hơn. Lắm lúc cáu giận còn dằn vặt tôi:

“Anh cứ bảo không cần con trai thế thôi, nhưng trong lòng ai mà biết. Có ra ngoài gửi giống gửi má ở đâu không đấy?”.

Lắm lúc tôi mệt quá không muốn trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của vợ. Thế là cô ấy quay ra mua thịt bò, hải sản về tẩm bổ cho chồng. Thế rồi đùng cái vợ báo cô ấy mang thai đứa thứ 3 làm tôi hốt hoảng:

“Ơ sao bảo đi đặt vòng rồi mà".

“Em tháo rồi, săn thằng cu cho anh khỏi đi lăng nhăng”.

Oái oăm là số bọn tôi không có con trai nên đứa thứ 3 vẫn ra công chúa. Vợ tôi buồn rầu suốt thời gian thai kì, thậm chí có lúc nghĩ quẩn còn bảo hay đi bỏ đứa bé. Tôi phải can mãi cô ấy mới thôi.

Đợt này tôi làm ăn được nên dự định mua một căn nhà to cho mấy mẹ con ở. Hôm đi làm sổ đỏ cũng là lúc vợ ở cữ được 20 ngày. Tôi cho cô ấy đứng tên 1 mình để đỡ lo mình đòi ly hôn đi kiếm thằng cu. Tôi bảo:

“Tặng em căn nhà nhưng với điều kiện cấm bẫy chồng để bầu bí rồi đẻ thêm là khổ lắm”.

Ký giấy tờ mà vợ cười tít cả mắt. Giờ với tôi 3 cô công chúa và 1 nóc nhà là quá đủ rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com