Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, đi làm đều giữ chức quản lý tại các công ty, vì thế họ tự hào về các con lắm. Chính bởi điều này mà khi 2 chị em tôi yêu người đàn ông nào, sau 1 hồi chuyện trò ông bà đều không ưng mắt.

“Con tuyệt đối đừng chấm anh chàng ấy, công việc ổn định nhưng lùn quá”.

“Làm bạn được thôi chứ đừng nghĩ tiến tới xa hơn với thằng Lâm, mẹ đi xem rồi, 2 đứa không hợp nhau đâu nên mai này làm ăn lụi bại".

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Đủ lý do bà đưa ra, tôi nghe thôi cũng đã phát nhàm lên. Song dù sao đó cũng chưa phải là người tôi rung động thật sự. Chỉ khi gặp và yêu anh bây giờ, dù mẹ tôi không hài lòng về thông gia nhưng tôi bất chấp hết:

“Mẹ chẳng chê thằng Hải ở điểm gì, chỉ chê nhất nhà nó ở gần biển. Dân vùng biển cổ hủ lắm, người ngợm lúc nào cũng đầy mùi cá muối thôi”.

“Nhà anh ở biển nhưng vẫn ở thành phố mà mẹ. 2 bác cũng đi làm công ty chứ có làm nghề chài lưới đâu mà mẹ bảo thế”.

“Tao không biết nhưng cứ đến biển là đã nồng mùi rồi, người vùng đó đều có đặc sản vậy”.

Mặc kệ bà chê bai, tôi vẫn yêu và lấy anh bằng được. Lấy chồng xong, chúng tôi ở Hà Nội nhưng cứ tháng về quê 1 lần. Lần nào đi cũng được mẹ chồng cho bao hải sản mang theo. 

Lúc tôi bầu bí, mẹ chồng ở xa nhưng luôn gọi cho dâu căn dặn đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ. Bà còn chế biến nhiều món ăn ngon gửi theo xe lên để bồi bổ cho 2 mẹ con. Dù được quan tâm như vậy nhưng mẹ đẻ tôi vẫn hằm hè với thông gia.

“Hải sản có tốt cho bà bầu đâu mà bà ý cứ suốt ngày gửi tôm, cá hồ lên cho con ăn?”.

“Ăn hải sản tốt mà mẹ, những loại này lành vì có thủy ngân thấp”.

“Mày cứ phải cẩn thận đấy, không phải bà ấy nói cái gì cũng nghe đâu”.

Sau sinh, tôi về quê chồng ở cữ. Suốt 3 tháng ở cữ, tôi được bố mẹ chồng chăm cho chu đáo, lại được ăn ngon vì bà nội mỗi ngày đều để dâu tự chọn món, lại nấu ăn ngon và khéo bày biện lắm. Ở cữ mà tôi thấy sướng như tiên, chẳng khổ chút nào. Bà cũng giống quan điểm của dâu là:

“Với mẹ, ở cữ chỉ kiêng làm chứ không kiêng ăn con ạ. Cứ ăn đa dạng, nghỉ ngơi đủ, tinh thần thoải mái thì sữa mới nhiều và chất lượng”.

Có lẽ vì thế mà bà ít khi cho dâu ăn món móng giò hay chân dê, chân chó như nhiều bà đẻ khác. Nhưng tôi luôn có sữa về tràn trề cho con bú mà cơ thể sau sinh lại không bị mập.

Thế mà hôm trước bố mẹ tôi về nhà nội thăm cháu ngoại, đến giờ ăn thấy mẹ chồng bê lên 1 mâm cơm cữ toàn hải sản gồm cua hấp, cá biển sốt cà chua, tôm biển rang, canh bề bề... mà mẹ đẻ lườm mẹ chồng cháy má. Sau đó, trước mặt thông gia bà còn kéo thẳng tay con gái:

“Về bên ngoại mẹ chăm, ở cữ mà ăn toàn hải sản như này để sản hậu à? Bà có biết chăm gái đẻ không thế mà cho con ăn uống như vậy? Đẻ thì phải kiêng ăn tanh, đồ chua chứ”.

Mẹ chồng tôi cười:

“Thấy cháu ăn không bị lạnh bụng và bị dị ứng nên tôi cũng chọn 1 số hải sản ít thủy ngân như cua, tôm, bề bề, cá hồi, cá thu, cá mòi, … nấu cho ăn thay đổi để mẹ khỏe con khỏe bà ạ. Giờ ở cữ khác rồi, đừng kiêng khem quá kẻo con cháu không có chất”.

Bà nội đã nói như thế rồi mà bà ngoại vẫn ngúng nguẩy, hầm hầm mặt suốt cả buổi. Tối về còn gọi than thở với con gái, nói mẹ chồng tôi không ra gì. Tôi cứ à ừ cho qua chuyện.

Mới sinh mà đã như này, không biết mai này cháu lớn lên ăn dặm các kiểu thì bà ngoại còn mâu thuẫn với bà nội thế nào nữa? Đứng giữa mà tôi khó xử quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.