Đời đúng là nhiều lúc không ai nói trước được điều gì mọi người ạ. Như tôi đây là ví dụ điển hình, mà đến giờ có tiếc cũng không kịp nữa.
Trước kia tôi có một sự nghiệp rất đáng nể, 35 tuổi có công ty riêng hơn chục nhân viên làm việc. Hằng năm cũng kiếm về kha khá. Tôi mua được nhà và xe, có vợ đẹp con khôn, cuộc sống theo như nhiều người nói thì là viên mãn.
Vậy nhưng chính bản thân tôi đã sa ngã khi có bồ ở bên ngoài. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ qua lại cho biết thôi nhưng dần dần tôi đánh mất chính bản thân. Ở ngoài thì tôi chiều bồ vô cùng, về nhà nhìn thấy vợ con là chán. Cho đến khi cô bồ thông báo đã mang thai 3 tháng, đi siêu âm biết con trai nên không nỡ bỏ.
Chính tôi tự thú nhận với vợ mọi chuyện và đòi ly hôn, đến với người mới.
“Anh sẽ nhường cho em căn nhà này để nuôi con, mong em hiểu cho”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Vợ tôi trước giờ hiền lành, luôn tin tưởng chồng tuyệt đối nên biết chuyện cô ấy chỉ biết khóc, cố gắng níu kéo, giữ lại cho con cái 1 gia đình. Vậy nhưng tôi dứt khoát, không thể hàn gắn được nữa. Cuối cùng vợ cũng ký đơn, bọn tôi ra tòa sau đó vài tháng.
Ly hôn xong tôi mua cho bồ một căn nhà, rồi sinh con. Thời gian đầu còn hạnh phúc, nhưng công việc của tôi gặp khó khăn liên tiếp, rồi lụi bại dần. Cuối cùng tôi phải bán cả công ty để trả nợ. Lúc không còn gì trong tay cô vợ mới cũng bỏ đi, để con lại mình tôi nuôi. Thằng bé còn ốm yếu, mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ phải đi viện suốt.
Giờ tôi mất hết cả sự nghiệp, nhưng không ai nuôi con giúp mình đành phải nai lưng ra đi làm kiếm từng đồng lo cho nó. Vốn liếng cụt hết nên tôi đành sắm một cái xe máy để ship hàng. Hôm trước vội gửi con vào nhà trẻ tôi lấy xe đi giao hàng luôn. Giao xong định tạt sang đường làm bát cháo cho ấm bụng nhưng không may va trúng vào một chiếc xe ô tô đang rẽ từ ngõ ra.
Tôi vội xem thì thấy chiếc xe bị xước một vệt dài vì xe máy của mình va vào. Trước cũng là người thích tìm hiểu về các loại xe nên nhìn là biết con này không dưới 5 tỷ. Đang sợ đền ốm cho người ta, trong bụng còn nghĩ hay là bỏ chạy. Thế nhưng người phụ nữ bước từ trên xe xuống, vừa thấy tôi ngạc nhiên thốt lên:
“Ơ anh à”.
Tôi vội ngẩng đầu nhìn thì nhận ra người đang đứng trước mặt mình là vợ cũ. Tôi vội lắp bắp bảo:
“À, em, xin lỗi nhé!”
“Anh đừng đi xe nhanh thế nguy hiểm lắm”.
Tôi ngại quá, đang định hỏi xem đền như nào thì vợ cũ rút ví đưa cho 2 triệu:
“Xe anh hỏng rồi kìa, lấy tiền này mà sửa nhé, em đang vội phải đi luôn đây”.
“Ơ thế còn xe em thì sao?”
“Không sao, xe có bảo hiểm, với lại đáng bao nhiêu đâu, em tự sửa được rồi. Trông anh có vẻ vất vả quá nên giúp một ít”.
Cô ấy nói xong lên xe đi luôn. Tôi cứ đứng ngẩn cả người ra như một thằng ngơ vậy. Không ngợ vợ cũ giờ lại giàu có và trẻ đẹp, sang trọng đến thế. Còn tôi thì lụi bại, giờ phải kiếm từng đồng vật vã nuôi con. Nghĩ đời đúng là công bằng, tôi đã từng phản bội vợ con, giờ gặp quả báo cũng đáng thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1