Khi con trai đang học lớp 3 thì cháu bị đuối nước. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, cả nhà đang ngủ trưa thì thằng bé rủ 2 bạn cùng xóm trốn bố mẹ ra khu vực lòng hồ để tắm.

Không hiểu trong lúc tắm thế nào mà con tôi không may bị trượt chân, chìm xuống hồ sâu hơn 3 mét mất tích. Thấy con bị đuối nước, 2 đứa trẻ đi cùng hoảng loạn kêu cứu thì lúc ấy người lớn mới biết.

Gia đình đã nhờ lực lượng cứu hộ vào cuộc tìm kiếm con trai. Tuy nhiên do lòng hồ sâu rộng nên đến tận cuối giờ chiều cùng ngày mới vớt được thi thể cháu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Ngày vợ chồng tôi đưa con về làm đám tang mà đau đớn như bị cắt từng khúc ruột. Sau nhiều năm hiếm muộn tôi mới có thằng bé là đứa con duy nhất. Vậy mà giờ nó cũng nỡ bỏ bố mẹ ra đi mãi mãi. Sau này chồng tôi còn ám ảnh tới mức không bao giờ dám đi làm qua đoạn hồ gần nhà nữa.

“Mỗi lần phải đi qua đó anh cứ như thấy con đang vẫy, đau lòng lắm”.

Không biết chồng hợp với con trai hay sao mà sau khi con mất, anh thường xuyên mơ thấy nó về. Bởi thế ngày rằm, mùng 1 hàng tháng anh rất chăm mua hoa quả, bánh kẹo, sữa tươi cúng lễ cho thằng bé.

Mang tiếng là mẹ nhưng từ khi con ra đi tới giờ, chưa bao giờ tôi có duyên để gặp con trai dù là trong giấc mơ. Nhiều lần tôi ghen tị với chồng:

“Chắc thằng bé chẳng thương mẹ nên không bao giờ hiện về trong giấc mơ của em. Nếu anh có gặp, hãy bảo con phù hộ cho bố mẹ sớm có em bé để nhà mình có tiếng trẻ con cho vui cửa vui nhà hơn anh ạ”.

“Anh đã bảo với con rồi, nó cười. Mình cứ đợi thôi em”.

Chẳng biết có phải là lời tôi nói linh nghiệm hay ngẫu nhiên mà đúng 1 năm sau ngày con mất thì 1 đêm tôi bất chợt mơ thấy con trai hiện về. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng chỉ mỉm cười rồi tiến lại gần đưa cho tôi 1 quả trứng ngỗng rất to. Sau đó con dần biến mất mặc tôi khản tiếng gọi.

Những chi tiết trong giấc mơ thật đến nỗi khi tôi giật mình tỉnh dậy còn tưởng đang ở ngoài đời thực. Tôi cứ tiếc hùi hụi vì chưa nói được lời nhớ thương nào với đứa con trai.

Ấy vậy mà 1 tháng sau ngày mơ thấy con trai về cho quả trướng ngỗng, tôi đã bất ngờ cấn bầu. Tôi cẩn thận đi khám nhiều bác sĩ kết quả vẫn 2 vạch. Tôi với chồng hiểu ra giấc mơ hiếm hoi về con trai và quả trứng ngỗng có thể ngầm nhắc 1 sự sinh sôi đang phát triển tốt, là điềm báo sắp gặp may mắn trong cuộc sống.

Tới nay tôi đã mang bầu được 7 tháng rồi cả nhà ạ. Trộm vía suốt thai kỳ mang bầu công chúa, mẹ khỏe con khỏe lắm. Vợ chồng tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi mong nhớ con trai đầu lòng. Có những lúc tôi bất chợt xoa tay lên bụng bầu thủ thỉ:

“Cảm ơn con trai đã mang đến cho mẹ em bé đáng yêu này. Hãy phù hộ cho mẹ vượt cạn mẹ tròn con vuông nha con”. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com