Lo lắng mình có thể sẽ mất đi cô con gái đã nuôi nấng bao năm nay, bà Hoàng đã đưa ra một điều kiện khiến nhiều người bất ngờ.

Con cái như sợi dây gắn kết giữa các gia đình. Dù lựa chọn sinh con hay không nằm ở quyền của mỗi cặp đôi, nhưng đa phần mọi người phụ nữ sẽ đều muốn thực hiện trọn vẹn thiên chức làm mẹ, có ít nhất một đứa con để cảm nhận được niềm hạnh phúc khó có thể tả được bằng lời. Với những người không thuận lợi đường con cái, nhận con nuôi là một trong những cách giúp họ thực hiện nguyện vọng của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Thế nhưng, thực tế là từ chuyện nhận con nuôi cũng có thể nảy sinh nhiều vấn đề khiến người trong cuộc khó xử, trường hợp của người phụ nữ họ Hoàng dưới đây chính là một ví dụ.

Vợ chồng bà Hoàng kết hôn đã lâu nhưng vẫn không có con. Sau nhiều năm ngóng chờ, làm đủ mọi cách vẫn không thấy tin vui, vợ chồng bà Hoàng đành chấp nhận số phận. Thế nhưng từ trong thâm tâm của bà Hoàng vẫn khao khát có một đứa trẻ để yêu thương, chăm sóc. Do đó, cuối cùng họ đã quyết định nhận một đứa trẻ làm con nuôi.

Vì không nhận nuôi tại các trung tâm hoặc trại trẻ mồ côi, bà Hoàng cũng không làm giấy tờ gì, chỉ đưa cho phía bên kia một khoản tiền lớn với yêu cầu họ không được tìm gặp đứa trẻ một lần nào nữa. Hai bên đồng ý và bà Hoàng đã có một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu để chăm sóc. Dù không phải là con gái ruột nhưng bà Hoàng yêu thương, chăm sóc cô bé như con đẻ của mình bằng tất cả tình cảm vợ chồng bà có được.

hình ảnh

Bà Hoàng tức giận khi thấy con gái nuôi liên tục về nhà mẹ đẻ. Ảnh: Sohu

Thấm thoắt thời gian trôi qua, cô bé được nhận nuôi ngày nào đã lớn. Nghe nhiều lời xì xầm về thân phận của mình, bằng cách nào đó, cô gái đã đã gặp lại được nhà mẹ đẻ của mình. 2 bên khóc rất nhiều khi có cơ hội gặp nhau. Từ khi gặp lại được mẹ ruột, cô con gái nuôi và bà Hoàng ngày càng trở nên xa cách. Thậm chí cô còn ở lại bên nhà mẹ đẻ nhiều ngày, ăn uống, sinh sống ở nhà họ. Cứ vài hôm, cô lại đi về nhà mẹ đẻ vài lần. Điều này khiến bà Hoàng vô cùng buồn lòng và tức giận.

Bà cho biết năm xưa hai bên đã thỏa thuận rõ ràng, nhận tiền, gửi con và hứa sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ nữa. Thế nhưng bây giờ, gia đình mẹ ruột của con gái nuôi lại trở mặt, hủy bỏ giao ước năm xưa. Thấy con gái mình yêu thương, chăm bẵm nhiều năm nay nghiêng hẳn về phía nhà mẹ ruột, bà Hoàng không khỏi đau lòng nên đã nói: “Nếu con muốn trở về với mẹ ruột, hãy trả mẹ 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng) tiền mẹ đã nuôi dưỡng con biết bao năm nay. Đó là số tiền mẹ xứng đáng nhận được, nhận tiền xong xuôi có thể không gặp mặt nhau nữa”.

hình ảnhSau đó, cô con gái đã hứa sẽ nhận trách nhiệm với mẹ nuôi suốt quãng đời về sau. Ảnh: Sohu

Đứng trước yêu cầu này của mẹ, cô con gái nuôi không còn cách nào khác nên đã hứa sẽ hạn chế gặp nhà mẹ đẻ, quay về phụng dưỡng, chăm sóc mẹ nuôi. Dưới áp lực của nhiều người xung quanh, cô gái cũng hứa sẽ có trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi lúc về già.

hình ảnh

Bà Hoàng chia sẻ mình đưa ra những yêu cầu đó cũng chỉ vì không muốn xa con. Ảnh: Sohu

Câu chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ thật lâu, một bài học ai cũng có thể nhận ra đó chính là đừng bao giờ xem con cái như một món hàng để trao đổi. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có quyền được yêu thương, chăm sóc chứ không phải là một cái cớ để mua bán. Gia đình mẹ đẻ của cô con gái giờ có hối hận cũng không thể cứu vãn được sự tình do sai lầm quá lớn của mình năm xưa. Bà Hoàng thì đã đạt được mục đích bản thân mong muốn, nhưng liệu cô con gái khi quay về có còn thực tâm hạnh phúc, muốn yêu thương và chăm sóc cho mẹ nuôi? Giữa câu chuyện phức tạp của người lớn, chỉ những đứa con là người thiệt thòi và đáng thương nhất. Mong cho mọi ông bố bà mẹ trên thế giới này, một khi đã sinh con ra thì sẽ thấu hiểu con cái là kết tinh của tình yêu, chứ không phải là một công cụ để trao đổi hay mua bán.