Ngày tôi đưa bạn trai và cũng là chồng tôi bây giờ về nhà ra mắt, bố đẻ đã không mấy ưng chàng rể tương lai. Có nhiều lý do khiến ông không thích chồng tôi khi ấy. Thứ nhất anh là con trai trưởng trong gia đình có 5 anh chị em. Lấy chồng nhà đông người như vậy, ông sợ tôi phải chịu quá nhiều gánh nặng. Hơn nữa, tính cách anh lại có vẻ rất gia trưởng, bảo thủ và nóng tính. Bởi vậy ông lo tôi làm vợ một người đàn ông như thế sẽ khổ.
Thế nhưng bất chấp những lời can ngăn của bố, tôi vẫn quyết lên xe hoa bằng được dù cho phải lấy chồng xa nhà 70km. Khuyên bảo mãi không được, bố mẹ cũng đành phải vun vén hạnh phúc cho con gái mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau đám cưới, để thuận tiện cho công việc ở Hà Nội, vợ chồng tôi thuê một phòng trọ nhỏ cách nhà đẻ 3km. Do bố mẹ đã về hưu nên có khá nhiều thời gian. Ngày nào vợ chồng tôi đi làm cũng đưa con qua nhà nhờ ông bà ngoại trông giúp, Thậm chí mẹ còn sang nhà trọ dọn dẹp cơm nước giúp con.
Dù được nhờ nhà vợ nhiều như thế nhưng chồng tôi lúc nào cũng không hài lòng về ông bà ngoại. Anh bảo ở gần nhà vợ như vậy mà ông bà ngoại chẳng cho mét đất nào xây nhà, hàng ngày chỉ giúp trông cháu là những việc quá nhỏ nhặt.
Cứ đụng vợ chồng mâu thuẫn nhau là anh lại mặt nặng mày nhẹ. Giận vợ, anh giận luôn sang bố mẹ vợ và không thèm vác mặt sang bên đó. Sợ ông bà ngoại ghét con rể, tôi toàn phải là người làm lành trước với chồng. Anh nói gì không hay, tôi cũng không dám ý kiến hay nói lại để giữ hòa khí gia đình.
Nhưng nhiều lần tôi nín nhịn thì chồng càng được nước. Mỗi lúc bực mình anh lại nói những câu rất khó nghe sau đó đá xéo bố mẹ vợ không biết dạy con gái. Dù tôi đã cố giữ kín chuyện này nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi biết ông bà ngoại cũng bực bội vì bị xúc phạm song họ vẫn giả vờ như không để giữ hạnh phúc cho con gái.
Hôm trước tôi bị sốt xuất huyết nên phải xin nghỉ làm nằm nhà gần tuần. Để con gái có thời gian nghỉ ngơi nên ông bà ngoại cũng đón cháu sang đó chăm hộ. Thỉnh thoảng bố mẹ chạy qua chạy lại mang cho cháo và đồ ăn ngon. Có hôm ông ngoại còn đạp xe sang nhà lọ mọ nấu bữa tối giúp con gái, con rể xong mới về.
Chiều ấy người mệt quá nên tôi nằm li bì. 6h tối chồng tôi về nhà thấy cơm canh chưa có thì mặt mày hậm hực. Anh bắt đầu xỉa xói tôi ở nhà mà không nấu nổi nồi cơm trong khi anh ra ngoài kiếm tiền mệt mỏi.
Thấy thái độ khó chịu của chồng như vậy, tôi hét lên bảo anh ích kỷ, sao không đặt vào vị trí của vợ để thông cảm. Vợ chồng đôi co lời qua tiếng lại, anh đã giơ tay tát tôi mấy tát lệch má.
Cũng đúng thời điểm này, bố tôi mang bát cháo gà sang cho con gái ăn. Thấy vậy chồng tôi còn lớn tiếng bảo bố vợ mang con gái về nhà mà dạy lại.
Nghe con rể nói, ông ngoại chẳng tỏ chút tức giận nào còn bảo: “Từ lâu, bố mẹ đã biết vợ chồng con hay mâu thuẫn nhau rồi nhưng không tiện can thiệp. Bố mẹ chỉ mong cháu ngoại mình có gia đình đầy đủ như bao gia đình khác. Nay thấy 2 đứa không hạnh phúc, con gái bố có chồng không ra gì thì bố khuyên nó vứt bỏ đi mà làm lại cuộc đời. Ngay bây giờ bố sẽ đón con gái của bố về luôn”.
Nói rồi bố kéo tôi xềnh xệch lên xe để ông chở về nhà. Từ hôm đó đến nay tôi vẫn ở bên ngoại mọi người ạ. Còn chồng tôi sau sự việc xảy ra đã biết lỗi của mình nên ngày nào đi làm về cũng sang xin lỗi ông bà cho đón vợ về. Bố mẹ thì bảo tùy 2 vợ chồng tôi quyết định nhưng tôi vẫn còn nấn ná quá. Tôi có nên 1 lần tha thứ cho chồng không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

