Chuyện của vợ chồng em cứ như đùa ấy các mẹ ạ, ly thân cả năm tưởng bỏ nhau rồi nhưng đùng cái djch bệnh ập đến, thế mà lại yêu hơn trước mới tài chứ.
Bọn em ly thân cũng vì chồng rất lười lại vô tâm với vợ con. Từ hồi cưới nhau chỉ em phục vụ, hầu hạ anh ấy thôi chứ chồng chưa bao giờ nấu được cho vợ con bữa cơm nào. Em sinh đứa đầu tiên, chồng đưa vào viện rồi bỏ đấy. Trong lúc vợ đau quằn quại thì anh về nhà ngủ, cũng may là mẹ lên kịp đón tay cháu và chăm sóc con gái.
Đúng 3 hôm sau chồng mới mò vào, em đang yếu nhưng tức quá ném cho cái cốc vào mặt bảo:
“Anh biến đi”.
Hồi đó không có nhiều tiền nên phải ở phòng chung với bao nhiêu người, họ nhìn em với ánh mắt rất tò mò, nghĩ cũng ngại.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th
Từ lúc sinh con, chồng em thậm chí còn chẳng biết pha sữa là gì. Ấy thế mà khoản kia của lão lại rất sung, vợ vừa đẻ được tháng đã mò sang hỏi:
“Làm gì được chưa?”
Em tức quá đạp cho một cái:
“Để cho tôi yên”.
Cũng chính vì chồng quá ham mê chuyện đó nên đứa đầu mới được 1 tuổi em đã bầu đứa thứ 2 rồi. Vỡ kế hoạch nhưng em không muốn bỏ con. Chồng lười, vô tâm nên em một nách 2 đứa, cực vô cùng chẳng dám kêu ca với ai.
Đã vậy sau đó em còn phát hiện ra chồng đi ăn vụng ở ngoài, điên lắm nên em bảo thẳng:
“Ly hôn đi để anh tự do thoải mái mà cặp bồ”.
“Thích thì ly hôn. Tôi sợ cô chắc, làm đơn đi tôi ký”.
“Anh làm đi, tôi ký”.
Hai vợ chồng cứ đùn đẩy cho nhau viết đơn, cuối cùng chẳng đứa nào làm. Thế nhưng em không thể chấp nhận sống chung với người chồng quá tệ vậy nên ly thân. Lúc đầu anh bỏ sang nhà mẹ đẻ ở, sau đó lại mò về nhà ăn riêng, ngủ riêng.
Em chỉ nấu nướng đủ cho 3 mẹ con, lão ăn tự vào bếp mà nấu. Thỉnh thoảng chồng lại nhắn tin muốn làm lành nhưng em quyết định không tha thứ để cho hắn biết thế nào là bài học.
Thế mà đùng cái tự nhiên em bị dính F0, hôm đó sốt không ai chăm con. Thấy chồng đeo khẩu trang vào bếp nấu nướng cho hai đứa con ăn rồi bưng một tô nóng hổi đặt trước mặt vợ:
“Này, dậy ăn rồi uống thuốc”.
Hai hôm không ăn uống được gì, em đói quá đành bò dậy. Không ngờ cái tô cơm trộn hổ lốn lần đầu tiên chồng nấu cho mình lại ngon đến như vậy. Hắn còn đợi vợ ăn xong bưng đi rửa đàng hoàng tử tế, lấy thuốc và nước nịnh uống.
Lúc đỡ mệt em bảo:
“Né xa xa ra tí, lây giờ”.
“Đây bị từ hôm trước rồi”.
“Điên, thế mà còn không tránh hai đứa con ra”.
Thế là từ tối đó, lão ngủ luôn trong phòng với em, còn vòng tay ôm vợ:
“F0 ôm F0 cho ấm”.
Em cũng hoa mắt chóng mặt, chân tay bải hoải nên cứ nằm im ngủ thiếp đi. Lúc đó không hiểu sao lại thấy yêu chồng đến vậy, mọi hờn ghen, căm ghét bấy lâu nay tan biến hết. Từ lúc ly thân, chồng em thay đổi nhiều quá. Giờ anh quay ra chăm sóc hai con và vợ rất tận tình chu đáo.
“Anh xin lỗi vợ nhé, anh hối hận lắm rồi”.
Không hiểu 1 năm vừa rồi chồng em tu tâm dưỡng tính kiểu gì mà như biến thành người khác. Em vừa mừng vừa lo nhưng sẽ tha thứ cho anh lần này. Từ hôm đó hai vợ chồng lại quấn nhau như hồi mới cưới các chị ạ. Em cũng vội đi đặt vòng tránh thai, không lại 2 vạch thật thì khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

