Chồng mình lông bông, ngoài 30 tuổi vẫn ham vui, thích chim cảnh cá cảnh hơn thích vợ nên sống với anh, nhiều khi mệt mỏi phát điên.
Hồi mới cưới lão cũng không tới nỗi nào đâu. Đi làm thì thôi, về nhà là lao vào giúp đỡ vợ việc nhà. Nói chung là lão sống có trách nhiệm. Ấy thế mà tự nhiên 2 năm nay lão ấy đổ đốn ra, khó bảo vô cùng.
Đầu năm 2020, lão nhà mình chuyển sang công ty mới làm. Chế độ lương thưởng của công ty này thì hơn hẳn chỗ cũ, mình thấy thế cũng mừng thầm ai dè sang chỗ mới, lão ấy lại học đòi theo 1 gã đồng nghiệp cùng phòng chơi cá cảnh, chim cảnh. Bảo là chơi cho vui, giải trí, giảm stress thì thôi mình cũng không nói. Đằng này lão ấy nghiện cá chim hơn nghiện vợ nghiện con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngày trước đi làm về được bao nhiêu lương là nộp cho vợ, giờ thì không, lão suốt ngày giấu tiền để đầu tư trang trí bể, mua cá mua chim. Nguyên cái hành lang là 5 cái lồng chim treo xếp hàng, cũng có phải chim ít tiền vài trăm hay vài triệu đâu, có con lão mua mười mấy, 20 triệu.
Cá cũng thế, nhận lương lão đưa cho vợ được 5 triệu bạc, đủ mua sữa đóng học cho con còn lại vác 20 triệu đi mua nguyên 1 cái bể to chềnh ềnh đặt giữa nhà lại còn thuê thợ tới trồng thủy sinh mua các loại cá sang xịn về thả. Cũng vì chuyện cá chim của lão mà vợ chồng cãi vã không biết bao nhiêu trận. Nhưng lão ương ngang lắm.
“Em buồn cười… em mua sắm váy áo, phấn son có bao giờ anh cấm đoán hay gây khó dễ gì chưa? Tại sao anh mua vài con chim con cá mà cứ làu bàu?”.
Có phải lão chỉ dồn tiền vào cái mớ cá chim ấy đâu, trước có thời gian đi làm về là lão trông con, giúp vợ cơm nước. Giờ thì quên đi, dựng được cái xe là lao vào bể cá:
“Các em ăn chưa… để anh lấy đồ cho ăn nhé”.
“Ui, nhìn em bẩn quá… để anh tắm cho nào”.
Nhiều hôm nghe lão hỏi chuyện cá chim, mình còn tưởng lão ấy hỏi chuyện vợ mới quay ra trả lời. Ai dè là lão ấy hỏi mấy con thú cưng.
Có lần lão đi làm về, mình bảo trông con cho vợ đi chợ, cuối cùng lão mải tắm cho chim để con ngã cắm cổ từ giường xuống đất, mặt mũi tím bầm. Điên lên mình về vác ngay 1 con vặt lông, chiên giòn.
“Đây là tôi cảnh cáo nên mới chiên 1 con. Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ chiên cả đàn xem con nào còn lông cho anh tỉa tót tắm gội”.
Cá cũng thế, vớ vẩn mình bọc giấy báo nướng thơm đãi mèo. Thế là từ ấy lão ấy mới có ý thức trông con hơn.
Cách đây 2 tháng, lão ấy nhận được tiền thưởng kinh doanh gần 50 triệu mà giấu ỉm đi mua 2 con chim về nuôi. Lão còn nói dối được người ta tặng. Tới khi vô tình mình nghe được lão khoe với bạn mới phát hiện ra liền làm ầm:
“Anh đã thích giấu tiền thì từ nay tôi cũng sẽ sống kiểu như anh muốn”.
Ngay lập tức hôm ấy mình chia giường, đưa chăn màn cho lão lên tầng 3 nằm riêng, tuyên bố ly thân. Lão cuồng cuống van xin, năn nỉ mình mặc kệ.
Biết tính mình đã nói là làm nên lão sợ vợ ly hôn lắm, từ hôm ấy không dám mon men nhiều tới bọn chim cá mà dành thời gian lo việc nhà đỡ vợ nhưng mình vẫn tỉnh bơ không thèm nói chuyện, không cho ngủ cùng.
Đến đêm ấy, cúng ông công ông táo xong, dọn dẹp nhà xong mình lại về phòng đóng cửa nhưng nửa đêm lão ấy rón rén lần vào giường ôm ghì lấy vợ bảo:
“Vợ ơi… anh biết anh sai rồi. Vợ đừng giận anh nữa… mai anh sẽ bán hết chim cá đưa tiền cho vợ tiêu Tết nhé. Năm hết Tến đến rồi, mình chung lại 1 giường ăn Tết cho ngon đi”.
Lão ỉ ôi năn nỉ cả tiếng, mình không đồng ý thì lão còn không cho ngủ. Sau mình phải mềm lòng cho qua nhưng thỏa thuận rõ, nếu còn kiểu giấu tiền rồi nghiện thú cưng như thế là mình đưa đơn ra tòa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1