Cách đây 6 năm, khi mình dẫn anh ấy về giới thiệu gia đình, cả bố cả mẹ đều phản đối không cho 2 đứa lấy nhau vì ông bà đã tìm được nơi gả con gái. Đó là một gia đình có quyền thế, chức vị. Quan trọng là con trai nhà đấy mê mệt, theo đuổi mình mấy năm trời, suốt ngày đánh đu lấy lòng bố mẹ vợ. Tuy nhiên mình nói thẳng:

“Con chỉ lấy người con yêu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ phân tích, khuyên nhủ hết lời rằng phụ nữ nên lấy người yêu mình với lại có kinh tế sau này đỡ khổ. Mình vẫn khăng khăng:

“Tiền con tự kiếm ra, không phụ thuộc bất cứ ai”.

Vậy là sau bố mẹ buộc phải đồng ý cho con đi lấy chồng. Lấy anh ấy, tuy kinh tế chẳng có gì nhưng chưa bao giờ mình hối hận. Sau cưới, vợ chồng cùng lăn lộn, cày cuốc ngày đêm kiếm tiền. Mình muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng lựa chọn của con gái là đúng.

Quả thật sau 5 năm kết hôn 2 vợ chồng cũng mua được nhà, sắm được xe hơi, cuộc sống tuy chưa giàu có nhưng cũng khiến nhiều người phải nể phục. Thậm chí bố mẹ cũng phải công nhận rằng mình là đứa nói được làm được.

Vậy nhưng vừa kỉ niệm 6 năm ngày cưới, 8 năm ngày yêu thì mình phát hiện chồng qua lại với người đàn bà khác. Cô ta gửi ảnh nóng tới điện thoại của mình khiến chồng không thể chối cãi. Anh ấy giải thích rằng:

“Đêm đó anh say quá. Mọi người về cả mà anh không biết, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh cô ta”.

Khi ấy mọi lời giải thích với mình đều vô nghĩa. Ngay lập tức mình quyết định ly thân. 

“Thực sự anh với cô ta chỉ là tình 1 đêm, lại còn là đang lúc say nữa chứ hoàn toàn anh không phản bội em”.

Nói chung mình không tin mấy lời bao biện của đàn ông ngoại tình. Kể cả chuyện ấy là tai nạn ngoài ý muốn thật sự đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của anh ấy, người có bản lĩnh, sống có trách nhiệm sẽ không dễ dàng bị cám dỗ.

Hết lần này tới lần khác mình đưa đơn mà chồng không chịu ký nên tính ra 2 đứa ly thân tới thời điểm này cũng gần 1 năm.

Mấy hôm nay mình ốm, chồng sốt sắng chạy mua thuốc men mang vào phòng cho vợ, nhưng mình hất ra:

“Tôi không khiến. Tự tôi lo được”.

Vậy là anh ấy lại lủi thủi đi ra. Tới đêm mình sốt cao nằm li bì, chồng chạy đi lấy khăn ấm chườm, ngồi cả đêm trông vợ. Gần sáng mình tỉnh giấc lại tiếp tục đuổi nhưng anh ôm ghì vợ giọng van lơn.

“Xin em,… xin em tha thứ cho anh. Những tháng qua em thờ ơ lạnh nhạt khiến anh sống mà còn khổ hơn chết. Anh không thể mất em được. Mình ly thân gần 1 năm rồi, em phạt anh vậy là đủ rồi, đừng giày vò anh nữa. Tết đến nơi rồi, mình đừng chia giường nữa nhé”.

Miệng nói, chân lão đã trèo lên giường nằm cạnh vợ, đuổi cỡ nào cũng không chịu ra. Sau cùng mình chấp nhận chịu thua lão ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet