Tôi đến chịu với vợ tôi luôn mọi người ạ. Chúng tôi là nhân viên văn phòng nên thu nhập cũng ổn định dù mức lương không cao nhưng mỗi tháng cũng có khoảng 25 triệu đồng.
Do số tiền kiếm ra được chỉ có giới hạn nên tôi thường nhắc vợ:
“Tiền kiếm ra khó, tiêu dễ nên em mua sắm ít thôi để tiết kiệm mua nhà”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Thấy vợ chồng trẻ còn đi thuê trọ nên cô ấy cũng sốt ruột chắt bóp. Sau 5 năm đi làm chúng tôi tiết kiệm được 700 triệu mua 1 căn chung cư 63m2 với 2 phòng ngủ. Tất nhiên cũng phải vay thêm 800 triệu nữa mới đủ nên hàng tháng, chúng tôi phải trả cả gốc và lãi ngân hàng là 11,3 triệu đồng. Số tiền gần 14 triệu còn lại để tiêu pha sinh hoạt và tiết kiệm.
3 năm trước khi chỉ có 1 con, chúng tôi vẫn cố gắng dành được 5 triệu/tháng nhưng kể từ khi con thứ 2 chào đời, thằng bé lại hay ốm vặt thì không tiết kiệm được đồng nào, có tháng còn âm phải vay mượn thêm.
Hơn 1 năm nay tiền kiếm ra lúc nào cũng sạch bách khiến tôi sốt ruột lắm. Đã vậy nội ngoại 2 bên đều xa nên thỉnh thoảng nhà có việc lại phải lặn lộn về quê tốn 1 khoản. Thế mà vợ cứ chẳng biết chắt bóp bảo cố gắng tiết kiệm thì cô ấy to tiếng:
“Anh tưởng 14 triệu to lắm à, tôi có đắp vào bản thân được cái gì không? Vài lần con ốm là hết. Ở cái đất Hà Nội này mở mắt là đã tốn tiền rồi”.
Cô ấy nói vậy nghe qua người ta cứ tưởng tôi là người chồng chẳng ra gì. Thật ra ăn uống gia đình tôi rất bình thường chứ sơn hào hải vị gì đâu mà đắt đỏ. Con đi khám cũng chỉ hắt hơi, sổ mũi, viêm phổi, dị ứng các bệnh thông thường, đơn thuốc vài trăm ngàn chứ có tiền triệu đâu. Vậy mà chẳng hiểu vợ tiêu kiểu gì không để ra nổi. Chắc tôi phải thiết quân luật.
“Không cần biết chi tiêu ra sao, mỗi tháng nhà này phải cất đi được 5 triệu tiết kiệm”.
Cô ấy kêu um lên:
“Cái gì, một tháng để ra 5 triệu á? Thế anh xác định đổ nước lã vào mà ăn hàng ngày nhé. Tôi không làm được, tôi đưa ngần ấy tiền để anh lo cho cái nhà này xem có đủ không”.
Tôi nói huỵch toẹt:
“Đà bà lấy chồng mà mỗi tháng không vun vén để ra được 5 triệu cất đi thử hỏi cô làm vợ làm gì”.
“Thế thì tôi xin từ chức, làm vợ anh cho khổ ra”.
Cứ thế vợ tôi vùng vằng mấy hôm nay không nói không rằng, lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện. Nhìn thái độ ấy mà tôi bực mình.
Sao tôi ghét cay ghét đắng những người vợ chi tiêu hoang như cô ấy thế. Người giữ tay hòm chìa khóa trong nhà mà không biết cách quản lý và chăm lo cho gia đình. Tụ tài là tụ phong thủy, tiêu tiền hoang phí là tiêu hao phong thủy. Mỗi tháng không biết thu vén để ra được 5 triệu cất đi thì làm vợ làm gì chứ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1