Không nhắc tới chồng thì thôi, nhắc tới là em uất nghẹn. Cảm giác lấy chồng mà như thể em đi ở đợ không bằng ấy các chị ạ. Ngày trước nghe mọi người nói, lấy chồng nên chọn gã nào có tài chính vững hàng sau này mình đỡ khổ. Em đã lựa được người như thế nhưng khi về sống cùng rồi em mới ngộ ra, không phải lấy chồng có tiền mà mình đã sướng đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em làm kế toán, không biết có phải bị ảnh hưởng nghề nghiệp không mà cứ hễ mở miệng là lại tiền tiền. Lương tháng lão được hơn 20 triệu, em 9 triệu, nhà cửa không phải thuê thế mà lão quy định cho vợ:

“Hàng tháng 2 vợ chồng chi tối đa 1.5 triệu tiền ăn, 500k tiền xăng xe, 500k điện nước còn lại chuyển khoản tôi giữ, để cô cầm tiền thì chẳng mấy bữa mà vung hết”.

Tính tới thời điểm này em với lão cưới nhau cũng gần 6 năm mà chưa bao giờ em biết tới mùi vị đón Tết ở nhà đẻ là thế nào. Năm đầu bảo dâu mới phải ở lại lo tết bên nhà chồng, năm thứ 2 sinh nở thì đã đành, năm thứ 3, thứ 4 chồng lấy lý do sức khỏe của bố mẹ yếu, vợ chồng là con trưởng phải ở nhà thay bố mẹ tiếp khách. Em than thở nhiều, lão hứa năm nay sẽ đưa vợ con về ngoại ăn tết nên em háo hức chờ đợi lắm. Thế mà tới sát Tết vẫn chẳng thấy động tĩnh, tăm hơi đâu, em sốt ruột hỏi thì 1 là đánh trống lảng, hai là chẹp miệng bảo từ từ sẽ tính.

Hết kiên nhẫn, hôm qua ngồi ăn cơm em hỏi kế hoạch về ngoại thế nào vì năm nay bố mẹ chồng đều khỏe lại công thêm 2 ông anh trai anh đều về đón tết. Thế mà vợ vừa nói xong, chồng em đứng luôn lên ra tủ lấy 10 triệu đặt mặt bàn:

“Tiền đây gửi về cho bố mẹ cô. Ngần này là đủ để bố mẹ cô không đòi hỏi con gái phải về nhà đẻ đón giao thừa nữa rồi nhé”.

Nghe giọng trịnh thượng của chồng mà em phát điên. Lão đưa tiền như kiểu ban phát bố thí. Không thể chịu nổi, em gạt phăng xuống đất bảo:

“Bố mẹ tôi không thiếu tiền, cái ông bà cần là được quây quần cùng con cháu. Còn tiền biếu bố mẹ không cần anh cho tôi cũng tự làm được”.

 Miệng nói, chân em về phòng cầm luôn cặp vé báy bay đặt trước đó cả tháng đặt mặt bàn bảo:

“Tết này nhất quyết tôi về ngoại đón Tết, còn anh thế nào là tùy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet