Người ta cứ bảo Tết ở quê chẳng tốn kém là bao nhưng tôi thấy mọi người đang nhầm to. Thực tế có khi ngược lại. Ở thành phố mọi người ăn Tết, chơi Tết vui vẻ và tiết kiệm bao nhiêu thì ở quê lại phung phí bấy nhiêu..

Tôi lấy chồng tính đến nay đã được 5 năm. Do anh là con trưởng nên sau cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Được khoảng 3 năm sau thì em anh cưới. Sau cưới vợ chồng chú ấy lên thành phố thuê nhà. Cứ khoảng 1-2 tháng thì cả nhà kéo nhau về quê thăm bố mẹ, anh chị và các cháu 1 lần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước đây khi chú chưa lấy vợ, chi tiêu gia đình hầu hết do mẹ chồng tôi quyết. Mỗi tháng chúng tôi chỉ phải đóng tiền ăn 3 triệu/tháng cho bà. Nhưng từ khi cậu em không ăn chung nữa, ông bà giao hết chi tiêu gia đình và giỗ chạp cho con dâu.

“Giờ bố mẹ có tuổi nên mọi việc trong nhà vợ chồng tự quyết. Một năm có 5 cái giỗ nội ngoại con trưởng đứng ra lo liệu. Có tiền thì con làm to, ít tiền thì mâm cơm quả trứng cũng xong các con ạ”.

Chồng tôi ngay lập tức nhận nhiệm vụ. Kể từ đó, 2 vợ chồng tự lo tiền ăn, tiền điện, tiền làm giỗ chạp, ma chay cưới xin thay bố mẹ. Lương công nhân ổn định nhưng còn thấp, bởi thế 1 năm chúng tôi cố gắng lắm cũng chỉ để ra được vài chục triệu là nhiều rồi.

5 năm thì có tới 3 năm chúng tôi ăn Tết chung. Năm trước tôi bắt đầu nhận lệnh mẹ chồng lo Tết cho gia đình. Vợ chồng tôi mua sắm mất đứt 20 triệu. Cả nhà em trai chồng cũng kéo về ăn Tết cùng từ hôm 27 đến hết mùng 3 thì đi. Về ăn những 6 ngày Tết mà chú thím ấy chỉ đưa cho chị dâu được có 3 triệu đồng với mang thêm được giỏ quà về để ban thờ thắp hương.

Thế mà khi đưa phong bì cho chị dâu, thím ấy chẳng ngại gì.:

“Vợ chồng em Tết này vẫn về đây xin được ăn Tết cùng bố mẹ, anh chị và các cháu cho vui ạ. Em gửi chút tiền Tết chị cầm mà chi tiêu thêm”.

Thấy thím ấy nói vậy, tôi cũng đỡ lời:

“Uh, thím đưa góp Tết thì chị xin. Tết đến gia đình nào chẳng sum họp, về cho ông bà vui”.

“Dạ, vợ chồng em ở đến hết mùng 2, sang mùng 3 về Tết bên nhà ngoại ạ”.

Ôi tôi cứ tưởng trong phong bì ít nhất 5 triệu chứ, đằng này lúc bóc ra thấy có 3 triệu bạc thôi mà choáng váng. Khiếp, cả nhà kéo về quê 6 ngày lận mà góp có ngần này tiền. Thật là chẳng biết điều gì. Ngày Tết cái gì cũng đắt đỏ, cầm tiền đi chợ như mất cắp luôn.

Tôi tỏ thái độ với chồng:

“Nãy em dâu quý hóa của anh đưa Tết được 3 triệu bạc. Thế mà đòi ở đây ăn 6 ngày Tết, mùng 3 mới đi. Năm đầu tiên tôi không biết mới nhận chứ năm sau còn đưa thế này tôi cấm cửa chú thím ấy luôn”.

Thấy vợ ghê gớm, chồng tôi mắng 1 tràng:

“Mình là anh chị cả trong nhà, lo Tết nhất thay bố mẹ già là đúng rồi. Chú thím về đoàn tụ đã vui vẻ lắm rồi, góp Tết được bao nhiêu thì tùy tâm. Em đừng có so đo và tính toán quá”.

Đúng máu mủ bênh nhau chằm chằm, thử hỏi ở cái nhà này tôi còn phàn nàn được với ai. Ngán ngẩm mọi người nhỉ, không biết năm nay vợ chồng em dâu về góp Tết được bao nhiêu đây, có giống năm ngoái không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet