2 năm nay mình sống với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng mình đều ở nhà bán hàng nên cũng có đồng ra đồng vào. Mang tiếng ở chung nhưng mọi khoản chi tiêu trong nhà ông bà đều bỏ ra tất. Vợ chồng mình chỉ đưa được cho ông bà đồng nào thì đưa thôi.

Ban đầu khi mới về nhà chồng, mình bảo với chồng đưa cho bố mẹ 2 triệu tiền ăn/tháng. Nhưng chồng mình gạt luôn đi. Anh bảo không cần đưa vì bố mẹ vẫn bao được. Thế là mình cũng lờ luôn đi. Với cả bố mẹ chồng mình cũng không thấy nhắc gì cả. Thế là vợ chồng mình cứ như thể được bố mẹ chồng nuôi. Thậm chí tiền điện nước hàng tháng ông bà cũng trả hết, chẳng bao giờ đến tay phải lo bất cứ khoản gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Cho tới 1 năm trước, khi con gái mình chào đời thì bố mẹ chồng bắt đầu có ý kiến. Mẹ chồng mình bảo thẳng con dâu: “1 năm qua vợ chồng con đi làm nhưng chẳng bao giờ thấy đưa tiền ăn hỗ trợ bố mẹ. Thì thôi coi như bố mẹ cho 1 năm qua. Nhưng giờ con của các con chào đời rồi. Hơn nữa việc bán hàng năm nay Covid-19 cũng ế ẩm. Vì thế các con hàng tháng đưa bố mẹ 1 khoản tiền ăn và điện nước. Tiền ăn 1 tháng của nhà mình hết khoảng 6-7 triệu, các con đóng góp được bao nhiêu thì tùy tâm”.

Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi thấy khó nghĩ và ngại quá. Chồng tôi định đưa cho bố mẹ 4 triệu tiền ăn vì vợ chồng ăn cả ngày ở nhà. Nhưng tôi nghĩ, mang tiếng ăn cả ngày ở nhà chồng nhưng 2 vợ chồng tôi có ăn cơm canh mấy đâu. Chúng tôi chủ yếu ăn rau và hoa quả, sữa chua các thứ thôi. Bởi cả 2 vợ chồng tôi đều béo nên không có nhu cầu ăn nhiều. Con gái tôi mới sinh thì bé như cái kẹo, chủ yếu bú sữa mẹ thì có tốn gì của ông bà đâu. Nghĩ thế nên tôi đều xuất chỉ đưa cho ông bà 2 củ/tháng.

Thực tế, tôi đưa bao nhiêu thì bố mẹ chồng cầm bấy nhiêu. Chưa bao giờ ông bà chê con đưa ít này kia. Và 1 năm qua tôi vẫn thấy mẹ chồng luôn lo liệu đủ với số tiền ấy. Bữa ăn nào nhà tôi cũng có 3-4 món. Trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn vặt để ăn bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi con tôi 6 tháng tuổi bắt đầu ăn dặm, bà nội của con cũng chuẩn bị đồ ăn rất cầu kỳ, đủ dưỡng chất. 

Tới hôm qua, sau gần 1 năm đưa tiền ăn mỗi tháng thì mẹ chồng tôi lên phòng 2 con. Bà vừa ôm cháu vừa bảo vợ chồng tôi:

“Dạo này gần Tết hàng họ bán chán quá, ngày nào cũng ế ẩm hoài. Mẹ sợ cứ tình hình này, không lo đủ cuộc sống cho gia đình mình mất. Vì thế từ tháng sau, 2 con hỗ trợ thêm tiền ăn cho bố mẹ lên gấp đôi nhé. Phần còn lại, bố mẹ sẽ tự lo liệu cho, không bắt các con phải gánh”.

Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi im bặt vì chẳng biết phải nói gì. Chồng tôi thì vâng dạ nhưng bị tôi huých cho cái. Gì mà con dâu đã đưa 2 triệu tiền ăn/tháng rồi mà bà còn nài đưa thêm. Hàng ngày, mẹ chồng nấu cho ăn cũng chỉ toàn những món bình dân chế biến quanh quẩn từ thịt gà, thịt lợn, thịt bò rồi đậu phụ, tôm cá này kia thôi chứ có phải cao lương mỹ vị gì đâu mà đắt đỏ. 

Đã thế, bà còn bảo trắng ra là đưa thêm tiền ăn đi lại còn nói cái giọng kia. Rồi còn bài: “Bố mẹ sẽ tự lo liệu cho, không bắt các con phải gánh các khoản khác”. Khoản khác là khoản gì? Ngoài tiền ăn, điện nước thì có mỗi ma chay, cưới hỏi. Bố mẹ còn sống sờ sờ như vậy chẳng lẽ lại bắt các con lo liệu thay mình các khoản đó sao?

Nghe giọng điệu nói như vậy của mẹ chồng mà em bực quá thể. Em phải nói lại với bà như nào cho ngầu đây? 2 Đưa 2 triệu/tháng mà mẹ chồng vẫn nài đưa thêm, có khi nào bà nài thêm vậy để dắt túi tiêu riêng không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.