Tôi đau lòng quá mọi người ạ và xót xa cho mẹ đẻ của mình nữa khi bà vừa đi xa mà trong lòng vẫn phải chịu bao nhiêu ấm ức, khổ sở. Kể ra mọi người lại bảo tôi vạch áo cho người xem lưng nhưng thật sự tôi không thể tin gia đình mình lại có ngày nát như tươm đến mức này.

Kể ra thật xấu hổ nhưng tôi vẫn rất muốn được chia sẻ với mọi người. Thật sự chỉ vì có bố ngoại tình mà cả nhà tôi đã tan nát hết.

Gần chục năm nay, khi 3 con gái và 1 con trai đã yên bề gia thất hết thì bố tôi đang yên đang lành lại ngoại tình. Chẳng là bố làm xây dựng nên công việc của ông đi xa quanh năm suốt tháng. Còn mẹ thì ở nhà buôn bán đồ khô và nội trợ. 

Trước đây cuộc sống của nhà tôi khá yên ả vì bố chịu khó làm ăn và rất thương vợ con. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống nên bà chỉ biết bán hàng và chăm lo cho gia đình.

Khi biết bố ngoại tình, chúng tôi đã hỏi gặng thì ông thú nhận, vì hay phải xa nhà nên thiếu thốn tình cảm. Hơn nữa những lần ông về, mẹ tôi đều nghĩ vợ chồng già rồi nên không quan tâm đến chuyện chăn gối, chỉ nói chuyện con cái, công việc. Lâu dần với bố tôi, vợ chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, sau khi bị phát hiện, ông cũng công khai có vợ hai và chuyển vào Sài Gòn sống với người phụ ấy. Bị vợ hai xúi giục, mẹ tôi bao lần gọi về nhưng ông nhất quyết không về. Bực tức, mẹ ly hôn đơn phương. Điều này khiến ông bà nội và các cô dì chú bác trong họ nội tức giận, từ mặt bố tôi. Bố tôi càng tức điên, ông cũng coi vợ như đã chết.

Cứ thế tình trạng này diễn ra cả chục năm nay. Thậm chí khi ông đưa vợ hai và con riêng về quê ăn Tết, bên nội bên ngoại đều xua đuổi, tống khứ ra khỏi nhà. Ông càng căm hận vợ cũ ra mặt mà không làm gì được.

Cách đây vài tháng, mẹ tôi bị ung thư phổi rồi mất khi 75 tuổi. Trước khi mất, bà nhắn các con gọi ông về để nhìn mặt lần cuối vì còn điều muốn trăng trối nốt. Dù chỉ mất 2 giờ bay nhưng ông nhất quyết lạnh lòng với người vợ mấy chục năm gối ấp tay kể.

Đặc biệt ông không những không trở về thăm mẹ tôi những ngày bạo bệnh mà còn cấm:

“Mẹ chúng bay bị bệnh, tao cấm cửa 3 đứa con gái không được đưa chồng con về thăm, cũng không được ai đến thăm viếng nhang khói đèn hương cho bà ấy. Bà ấy coi tao có ra cái gì đâu, tụi bay nhớ chưa”.

Nghe ông nói vậy 3 chị em tôi cũng nói thẳng:

 “Xin lỗi, kể từ khi ông bước chân ra khỏi cái nhà này thì đã chẳng là bố của chúng tôi nữa rồi, tại sao chúng tôi phải nghe lời tuyệt tình tuyệt nghĩa của ông”.

Thậm chí chị tôi còn bảo: 

“Mai này ông chết ở đâu thì chết, không cần báo tin về đâu. Vì có báo tin chúng tôi cũng không thèm đến thăm viếng hay khói hương cho đâu. Bởi chúng tôi không có loại bố máu lạnh như ông”. 

Đến thời điểm này đã qua 100 ngày của mẹ mà ông vẫn chưa một lần về thắp cho bà nén nhang. Chúng tôi những đứa con của ông từ giờ quyết định coi ông là người dưng không liên quan đến cuộc đời nhau nữa. Nhưng chị em tôi buồn quá, mẹ tôi khi chết không nhắm nổi mắt là cũng vì có người chồng tệ bạc thế này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet