Trước còn sống với nhau em suốt ngày bị chồng chê xấu, răng ăn đu đủ không cần thìa, đau lắm. Thế nhưng đàn ông rất lạ, lúc mình xấu chồng chê còn dễ hiểu nhưng vợ đẹp rồi hắn vẫn theo bồ mới lạ.

Hồi mới yêu nhau em với chồng đều nghèo. Khi ấy hai đứa đang là sinh viên giúp nhau từ gói mì trở đi. Hồi đó em còn trẻ chẳng thấy anh chê xấu. Yêu 2 năm ra trường đi xin được việc làm thì cưới luôn.

Em không phải đứa thích ở không ăn bám chồng nên con đủ tuổi gửi trẻ là lao vào kiếm tiề. Cất bằng đại học em quay ra buôn bán. Chồng em cũng kiếm được công việc ngon lành, tháng lương 20 triệu nên kinh tế nói chung ổn.

Lão ấy có tính hay chê vợ xấu, trước mặt người khác chẳng bao giờ giữ thể diện cho vợ mà toàn nói thẳng:

“Vợ em á, bóc dừa không cần phải bổ, cứ cho răng vào mà nạo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Bao nhiêu lần em tự ái nhắc thì ông ấy bảo:

“Xấu thì cứ nhận là xấu đi”.

Cứ được dịp là chồng em đem ra so sánh với vợ người khác. Đi đường nhìn cô nào da trắng chút lại bảo:

“Vợ mình da ngăm ngăm như da trâu ấy”.

Có lần hai vợ chồng đang mặn nồng với nhau thì chồng em thẳng thừng chê ngực vợ thâm làm anh mất hứng. Hôm đó em vào trong wc khóc một mình, soi gương thì đúng là mình xấu thật. Trước em chỉ mải chăm chồng con, ngày đóng mấy chục đơn hàng rồi trả lời khách, làm luôn tay từ sáng đến tối chẳng để ý gì đến bản thân.

Bị chồng chê quá mức em mới giật mình chỉ sợ lão có người khác trẻ đẹp hơn ở bên ngoài thì khổ. Vậy nên đắn đo suy nghĩ mãi em quyết định làm đẹp, trùng tu nhan sắc.

Cũng tìm hiểu và tham khảo chị em bạn bè chán chê rồi em mới quyết lắp hàm răng sứ, chỉnh vâu hết 80 triệu, còn 40 triệu thì mua gói tắm trắng, làm da mặt, triệt lông, làm hồng đủ kiểu luôn. May là em vẫn giữ được vóc dáng, không tăng cân nên không mất tiền giảm béo.

Làm răng xong khuôn mặt em trông khác hẳn, trang điểm lên nhìn cũng ra gì lắm. Ai gặp đều khen trẻ ra chục tuổi. Em tự tin là lần này chắc chồng sẽ không còn chê nữa. Thế nhưng cuộc đời bạc lắm các chị ạ. Được một thời gian đầu thôi, sau đó 1 năm thì em phát hiện chồng có bồ, một em trẻ đẹp hơn cả chục tuổi.

Lúc bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng em không hối hận mà thẳng thừng tuyên bố:

“Cô hết date rồi”.

Em cũng quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân nàyi nên chấp thuận ra tòa. Chồng em đến ở với bồ nhưng chẳng được bền lâu, giờ anh ta lại cặp với cô khác.

Từ lúc ly hôn em nghiệm ra một điều, xấu chồng cũng chê, đẹp chồng vẫn bỏ. Lòng dạ đàn ông lạ lắm. Vậy nên chị em mình làm đẹp là làm cho bản thân chứ đừng vì giữ chồng mà phải đánh đổi bất cứ điều gì. Giờ tốt nhất là chỉ nên giữ tiền thôi, còn đàn ông họ đã muốn đi có giữ đằng giời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com