Vừa cưới xong mà tôi chỉ muốn bỏ về nhà ngoại thôi các chị ạ. Chồng quá lưu luyến vợ cũ, cái gì cũng nhắc đến chị ấy coi tôi như người dưng vậy.

Trước khi đến với tôi anh cũng không giấu giếm mình có một đời vợ và con gái 5 tuổi rồi. Vậy nhưng vợ anh không may mất vì ung thư. Tôi thì trước cũng yêu 2 người nhưng vì nhiều lý do nên chia tay.

Thấy anh hiền lành, giản dị nên tôi cũng tìm hiểu. Lúc biết anh có con, bố mẹ ai cũng góp ý nên suy xét thật kỹ. Nhiều người còn bảo:

"Rồi lại nuôi con cho nó thôi".

Thế nhưng tôi nghĩ con gái anh sau này lớn lên nó cũng đi lấy chồng, có sống chung với mình mãi đâu mà lo. Vả lại tôi cũng thương hai bố con thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên thỉnh thoảng bảo anh đưa cháu đi chơi với mình cho bé đỡ tủi thân.

Có một điều là lúc quen nhau anh không muốn tôi về nhà, chỉ gặp gỡ ở ngoài thôi. Hoặc anh đưa con gái đến chỗ tôi nhờ trông chứ không cho đến nhà mình bao giờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sohu.com

Được cái con bé rất ngoan ngoãn, hai cô cháu có thể nói chuyện cả buổi không chán. Tôi cũng mua rất nhiều váy xinh, giày dép coi như là con đẻ vậy.

Đến gần ngày cưới rồi anh mới cho tôi về nhà chơi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh sợ mình chê nghèo nhưng đến nơi mới choáng ngợp vì căn nhà rất khang trang, toàn tiện nghi đắt tiền. Bố mẹ chồng niềm nở tiếp đón, ông bà quý tôi lắm.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là trong phòng khách nhà chồng vẫn còn treo ảnh cưới của anh với vợ cũ, trông chị ấy rất tươi tắn.

Lúc chỉ có 2 người, tôi góp ý với anh:

“Hay là anh gỡ ảnh cưới xuống đi, chị mất rồi để vậy cũng không nên”.

“Nên với không nên gì chứ, anh thích để đó”.

“Thế còn ảnh cưới của mình thì treo đâu?”

“Treo phòng ngủ chứ đâu”.

Thế là chồng tôi bắt giữ nguyên ảnh vợ cũ ở phòng khách, còn ảnh cưới của tôi và anh thì sẽ được treo trong phòng ngủ.

Hôm rước dâu về đến gần nhà thì anh bảo cậu lái xe rẽ lên nghĩa trang. Tôi hỏi đi đâu thì chồng bảo:

“Vào thắp hương cho mẹ của bé Thảo rồi mới được về nhà”.

Tôi giận lắm, vậy nhưng chồng bắt làm thế trước mặt họ hàng 2 bên, chẳng lẽ mình lại không nghe theo. Tôi đành cùng chồng vào đứng trước mộ chị ấy, thắp hương, thật sự chẳng biết khấn gì luôn. Còn chồng thì lẩm bẩm:

“Xin phép em cho anh lấy vợ mới nhé. Từ nay bé Thảo có người chăm sóc rồi, đừng lo nữa”.

Nghe anh nói tôi cũng phần nào hiểu được chồng rất nhớ nhung vợ cũ nhưng anh không để ý đến cảm nhận của tôi. Từ hôm cưới về tôi suy nghĩ rất nhiều, cứ xuống phòng khách là chạm ảnh vợ cũ của anh, cảm giác chị ấy đang nhìn mình mà gai cả người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sohu.com