Chỉ vì trót đi gội đầu ngoài tiệm có một lần mà giờ em giống như trở thành tội đồ trong mắt chồng vậy mọi người ạ.

Em với chồng đều ở quê ra ngoài này lập nghiệp. Chồng em trước học giỏi lắm, ra trường xin vào làm cho công ty nước ngoài, lương tháng hơn 50 triệu. Cưới nhau mấy năm anh đã mua được nhà cho vợ con ở.

Ghét mỗi cái là anh chặt chẽ, chi li vô vùng, làm cái gì cũng tính đầu tính đuôi, suy xét chán chê rồi mới quyết định. Mỗi lần anh mua sắm đồ trong nhà phải tham khảo ít nhất 6-7 chỗ, cân đo đong đếm không để mình thiệt một nghìn nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc con 6 tháng cho ăn dặm, em bảo chồng:

“Anh mua giúp em cái máy xay cầm tay cho tiện”.

Anh vào hết các siêu thị điện máy tham khảo chán chê, cuối cùng chọn cái rẻ nhất, đểu nhất về cho vợ dùng.

Lấy nhau từng ấy năm anh chưa từng rủ vợ đi ăn hàng bao giờ. Em ở nhà trông con nhưng cũng tập tọe  bán mỹ phẩm, thuốc giảm cân nên tháng kiếm được chút chút, muốn rủ chồng đi ăn đồ nướng cho đổi không khí nhưng anh bảo:

“Bao tiền?”

“Chỗ này có 145 nghìn một suất thôi".

“145 nghìn, hai người hơn 300 trăm á! Thôi ở nhà nấu cơm cho lành, hết 50 nghìn là cùng”.

Đấy, đàn ông mà chi li như thế em cũng chịu. Không hiểu có phải xuất phát điểm của chồng em ở quê nghèo quá nên ngấm vào máu, giờ mới chặt chẽ từng đồng từng hào như vậy không? Ở lâu với anh em cũng thành quen nên cứ nghĩ đơn giản là chồng biết tiết kiệm thì sẽ giữ được tiền, cơm không ăn gạo còn đó.

Thế nhưng chuyện hôm qua thật sự vượt quá ngưỡng chịu đựng của em rồi. Hồi chưa cưới em cũng hay đi gội đầu ngoài tiệm, vừa sạch lại thoải mái, cũng không đáng bao tiền. Hôm qua hơi lạnh lạnh, ngồi bán hàng mà gầu cứ rơi lả tả nên em ra tiệm gội để người ta gãi cho bõ ngứa.

Em chở con đi cùng, mua gói bim bim cho thằng bé ngồi ăn chờ mẹ gội đầu. Lúc về hai mẹ con lượn qua chợ mua thức ăn luôn, đến nhà thì thấy chồng về rồi. Mặt anh xị ra hỏi:

“Đi đâu gọi không nghe máy hả?”

“Em ra tiệm gội đầu nhưng quên không mang điện thoại”.

Nghe thấy vợ bảo đi gội đầu ở tiệm mà chồng gào lên:

“Hôm nay đú thế, thừa tiền nhỉ, ra hẳn tiệm gội đầu.Ngày thường em vẫn tự gội mà nay giở chứng đi tiêu tiền hả?”

“Gội cái đầu hết có 30 nghìn đáng bao nhiêu đâu mà anh làm như tiêu mấy triệu vậy”.

Em tức quá bật lại, tưởng chồng im đi nhưng anh vẫn cho vợ một tràng:

“30 nghìn chứ ít à. Em tự gội được có chết ai đâu. Ra tiệm vừa tốn tiền lại quen thói cứ ra đấy có mà sạt nghiệp à. Đã không kiếm ra rồi thì làm ơn đừng có hoang phí”.

Từng câu của chồng làm em thấy mệt mỏi kinh khủng. Cả năm vợ mới ra tiệm gội đầu có 1 lần thôi mà về anh làm như là tội đồ vậy. Không phải chỉ riêng chuyện gội đầu đâu, bao nhiêu lần trước cũng thế giờ dồn lại làm em không chịu nổi nữa. Thật sự quá mệt mỏi vì phải sống chung với chồng chi li đến mức thái quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet