5 năm trước lúc con gái mới chỉ 5 tuổi, tôi quyết định ly hôn chồng vì cảm thấy quá mệt mỏi khi sống cùng người đàn ông nát rượu, không có ý chí phấn đấu. 

Sau 1 năm chia tay thì chồng tôi cưới vợ khác còn tôi cứ lầm lũi làm mẹ đơn thân. Họ hàng bên ngoại thương 2 mẹ con lắm. Biết hoàn cảnh nuôi con 1 mình khó khăn, các anh chị em tôi mỗi người cho 200-300 triệu để góp vào mua được căn chung cư cho 2 mẹ con ở. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cách đây gần 2 năm, qua một người bạn thân tôi gặp chồng mới hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi đã ly hôn vợ nhưng 2 người chưa có con chung. Lúc cả 2 quyết định đến với nhau anh bảo:

“Anh sẽ cùng em chăm sóc con gái”.

Anh chuyển đến nhà tôi. Chúng tôi chỉ làm chục mâm cơm ra mắt gia đình. Anh cũng chia sẻ cho vợ biết bản thân có nhà riêng trên phố. Anh đang cho thuê tầng 1 được hơn 20 triệu/tháng. Tất nhiên số tiền này anh chuyển hết vào tài khoản cho tôi chi tiêu.

Sống với chồng hiện tại, tôi cũng cảm nhận anh yêu thương vợ rất nhiều. Anh cũng sống đơn giản, gần gũi với gia đình nhà ngoại và giúp đỡ các anh em bên ngoại. Riêng với cô con gái riêng của tôi, anh thường xuyên đưa đón cháu đi học hàng ngày, tối đến thì nhắc nhở con học bài và chia sẻ với con những điều về kỹ năng sống của  tuổi chớm dậy thì.

Có người cha dượng tuyệt vời như vậy nhưng con gái tôi lại tỏ ra ương bướng. Nhiều lần vì những điều vụn vặt mà con bé cãi nhau tay đôi với bố dượng và nói những lời tổn thương.

“Sao cháu phải nghe lời, chú có phải là bố đẻ của cháu đâu, chú chỉ là bố dượng thôi”.

“Chú về bên nhà chú đi, sao cứ ở rịt bên này làm phiền đến cuộc sống của 2 mẹ con cháu thế”.

Những lúc bị con bé nói hỗn, chồng tôi chẳng hề tỏ ra tức giận mà rất thông cảm:

“Anh không chấp. Ở tuổi ẩm ương này đứa nào cũng cứng đầu. Vợ chồng mình phải luôn ở bên chia sẻ với con nhiều hơn”.

Nhiều lúc con đi học về là đóng cửa phòng rầm rầm, vùng vằng với bố mẹ, bỏ cơm. Nó còn đề nghị:

“Mẹ cho con được ra ở riêng, con tự lo cho bản thân”.

Tôi lo lắng hỏi lý do tại sao, nó chỉ đáp:

“Con không thích cha dượng, còn mẹ thích ông ta thì mẹ ở lại”.

Thấy con cứ hỗn láo, thái độ với chồng mới mà tôi chán quá. Tôi đã nói chuyện nhiều lần với con gái mà không mang lại kết quả gì. Vì thế tôi đang có ý định cho cháu ra ở riêng để nó tự lo thân, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng quyết định này của tôi lại vấp phải sự phản đối của chồng:

“Con bé chỉ đang bị xáo trộn vì có cha dượng mới, cộng thêm tuổi này đang ương bướng nên hành xử bản năng. Mình là bố mẹ cứ bao dung, chịu đựng và cùng con đi qua thời gian này là ổn vì thả con ra sẽ hư ngay”.

Người thân cũng khuyên tôi không được bỏ con ra ở một mình tuổi này mà phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao con bé không thích ở chung với cha dượng vì không có lửa làm sao có khói?

Là người đứng giữa chồng con mà tôi bối rối quá. Hay là cứ làm theo cách anh bảo: Tạm thời nhà ai người nấy ở để từ từ nói chuyện với con nhỉ?

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Sanook.com