Bố mẹ sinh được 2 con. Em là út nên ông bà yêu thương bao bọc lắm. Ngày em đưa chồng về giới thiệu, ông bà không ưng anh ấy đâu vì họ muốn gả em cho con trai 1 người bạn. Gia đình đó có điều kiện, 2 bên lại biết nhau đã lâu nên nghĩ em về làm dâu người ta cũng dễ hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì tính em ương ngang không chịu nghe theo sự xếp đặt nên ông bà còn gọi điện nói thẳng với bạn trai của con là chủ động chia tay đi. Tuy nhiên anh ấy trả lời:

“Cháu biết bản thân chưa thực sự đáp ứng tiêu chuẩn 1 chàng rể như 2 bác mong muốn nhưng cháu tin sẽ không để cho em Liên phải khổ khi làm vợ cháu”.

Chồng em quyết tâm lắm, bố mẹ càng không đồng ý, anh ấy càng chịu khó tới nhà tìm cách tiếp cận ông bà. Cứ chiều đi làm về là anh phi tới nhà em, biết bố em thích chơi cờ tướng anh cũng học chơi. Nhờ thế mà bố mẹ em dần có thiện cảm rồi cho 2 đứa cưới nhau.

Điều làm em mừng nhất là chồng em không có tính để bụng, trước bị bố mẹ vợ phản đối là thế mà sau cưới anh vẫn hiếu nghĩa, chăm lo cho nhà vợ như nhà đẻ. Vợ chồng em cưới được 4 năm thì anh trai em bị mất do tai nạn. Thương bố mẹ, chồng em suốt ngày giục vợ:

“Em phải dành thời gian về chăm lo cho ông bà nhiều hơn. Giờ bố mẹ chỉ còn có vợ chồng mình thôi, đừng để ông bà nghĩ ngợi nhiều mà đổ bệnh”.

Dặn vợ như thế chứ anh ấy vẫn thường xuyên chăm lo cho bố mẹ em còn nhiều hơn em. Chẳng thế mà ông bà quý con rể, có chuyện gì cũng tìm anh tâm sự, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ấy là con đẻ của ông.

Cách đây 6 tháng, bố em phát hiện ung thư, nghe tin dữ mà chồng em khóc như đứa trẻ, anh thương ông thật lòng ngày nào cũng sang ngủ cùng để trò chuyện, đấm bóp chân tay. Sau hơn 2 tháng bố em qua đời. Đám tang của bố, em với mẹ cứ vật vã khóc chẳng lo được việc gì, toàn bộ là chồng em đứng lo liệu hết.

Mai táng bố xong, chồng em chủ động bàn với vợ:

“Bố mất rồi, mình mẹ ở bên đó nhà vắng quá, mỗi lần sang thăm thấy bà cứ lủi thủi 1 mình anh xót ruột lắm. Mẹ không chịu sang đây thì thôi mình đóng cửa nhà bên này rồi dọn sang bên đó ở với mẹ. Bà cao tuổi ở 1 mình không ổn đâu em ạ”.

Nói hôm trước, hôm sau chồng em dọn đồ đưa 3 mẹ con sang nhà bà ngoại luôn. Thấy anh quan tâm vậy em cũng lấy làm mừng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet