Vợ chồng em tới với nhau từ 2 bàn tay trắng nên mọi thứ đều rất đồng cảm, thấu hiểu cho nhau. Sau 4 năm nỗ lực cày ngày cày đêm kiếm tiền, 2 đứa mới mua được nhà rồi lên kế hoạch sinh con.
Có lẽ cũng bởi vợ chồng kế hoạch lâu quá nên sau khi thả em lại khó dính bầu. Đợi hơn 1 năm chưa thấy có động tĩnh, vợ chồng phải đưa nhau đi khám. Tuy sức khỏe sinh sản đều bình thường nhưng vẫn phải uống thuốc hỗ trợ em mới có thai được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thời gian mang bầu của em lại có phần gian nan hơn người khác rất nhiều. Lúc thai được 3 tháng em bị ra máu dọa sảy phải uống thuốc nội tiết nằm treo chân gần 2 tháng. Những ngày ấy mọi việc trong nhà toàn 1 mình chồng gánh. Thậm chí để lo cho vợ được chu đáo anh xin làm việc online ở nhà.
Từ tháng thứ 6, thai ổn định thì chồng em mới yên tâm đi làm nhưng em lại bị nghén, sợ mùi thức ăn. Mỗi lần vào bếp là nôn mật xanh mật vàng, chồng nhìn vậy nhận luôn việc nấu nướng. Anh bảo:
“Từ giờ tới lúc sinh, em cứ nghỉ ngơi, chuyện cơm nước anh lo được”.
Hôm em nhập viện sinh chỉ có 2 vợ chồng lo cho nhau. Lúc đầu em lo lắm vì nghĩ chồng là đàn ông vụng về lại lần đầu làm bố không biết chăm trẻ nhỏ nhưng anh cười:
“Em yên tâm, không cần ai giúp, anh tự chăm tốt cho 2 mẹ con”.
Chồng nói thì cứ nói, việc lo em vẫn lo thế nhưng mấy ngày vợ đẻ quả thật anh chăm vợ con khéo vô cùng. Vừa ăn uống cho vợ, vừa bế con ngày đêm nhưng không bao giờ anh kêu mệt mỏi. Anh còn thay băng, vệ sinh cho vợ ngay trong phòng sinh không chút e ngại, xấu hổ khiến y tá và cả những sản phụ cùng phòng đẻ với em đều xuýt xoa:
“Nhà anh này khéo thật, đàn ông mà không ngại mấy việc đó là hiếm lắm”.
Chồng em chỉ cười:
“Vợ con mình chứ ai mà phải ngại”.
Xuất viện về nhà em liên tục bị tắc tia sữa, ngực căng nhức phát khóc. Chồng bế con thấy vợ nhăn nhó lại xót ruột hỏi:
“Em có chịu được không, để anh đưa đi viện”.
Nghe người ta tư vấn là phải mua máy vắt sữa rồi ăn uống thực phẩm thế nào cho đỡ tắc tia sữa, chồng em đều làm theo hết nhưng do cơ địa riêng của từng người nên tình trạng của em vẫn không cải thiện được mấy.
Sữa của em về nhiều, con bú không hết, bản thân cũng ngồi vắt nhưng nửa đêm ngực em lại cương lên đau phát khóc. Mặc dù đã cố gắng nằm im để chồng ngủ song thi thoảng nhức quá lại xuýt xoa kêu mà chồng cũng nghe thấy. Lập tức anh bật dậy chạy đi lấy nước nóng với khăn mặt vào bảo:
“Cởi áo ra để anh chườm rồi hút sữa cho vợ dễ ngủ. Cứ để ngực căng thế chịu sao nổi”.
Em thì thương chồng đi làm cả ngày đã vất vả, đêm còn ôm con giờ lại đi chườm ngực cho vợ thì hết đêm không được chợp mắt nên giục anh cứ ngủ, mặc em tự làm nhưng anh cười mắng vợ:
“Em hâm quá, em vì anh mà chửa đẻ chịu đau đớn. Anh thức đêm có 1 tí có gì khó nhọc đâu".
Miệng nói, tay chồng cởi áo chườm cho vợ, vừa chườm anh vừa thổi sợ vợ bỏng, em nhìn mà cũng ấm lòng vì hiểu rằng mình quá may mắn khi chọn đúng người để lấy các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1