Anh trai và chị dâu tôi lấy nhau hoàn toàn không có tình yêu. Nghe bố mẹ kể lại khi anh trai vừa ra trường, bà nội thấy chị dâu là người cùng làng rất chịu thương chịu khó nên đến ướm hỏi cho cháu trai. Nào ngờ được chị đồng ý ngay tức khắc.

Vì thế đám cưới của anh chị diễn ra chóng vánh ngay sau đó chỉ 1 tuần. Chị là 1 cô con dâu đảm đang, biết chăm chút cho gia đình nên được bố mẹ và ông bà nội hài lòng lắm. Họ càng vui hơn gấp bội khi ngay sau cưới, chị dâu tôi báo tin cấn bầu luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Nhà mình đúng là có phúc, cưới dâu về cái đã có nghé con luôn”, bà nội tôi cười hài lòng.

Khi gia đình đang sống vui vẻ như vậy thì ngày tang thương lại xảy đến. 4 tháng sau ngày cưới, anh trai tôi trên đường đi làm về đã bị tai nạn giao thông. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn ra đi khi người nhà chưa ai kịp tới bên cạnh. 

Cứ nghĩ mất chồng chị dâu sẽ đau khổ lắm, vậy mà từ lúc chạy tới viện cũng như lúc túc trực bên quan tài đưa tang chồng, chị chẳng rơi một giọt nước mắt. Đến nỗi mọi người đều bàn tán:

“Cái Huệ sao không thấy khóc chồng thế, chẳng lẽ nó không thương tiếc gì sao?”.

Người cảm thông thì bảo:

“Chắc là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy, nước mắt lặn ngược vào trong”.

Tôi với gia đình mình chẳng hơi sức đâu mà nghe lời bàn tán của thiên hạ vì đã chịu nỗi đau quá lớn rồi. Còn chị vẫn hết lòng chăm sóc người thân trong nhà sau khi chồng mất và dưỡng thai để con khỏe mạnh. 

Thế nhưng vừa qua 49 ngày chồng thì chị dâu đột ngột đề nghị:

“Xin phép ông bà nội và bố mẹ cho 2 mẹ con được về bên ngoại bởi con không còn mặt mũi nào ở lại đây. Thực tế con vẫn đang giữ một bí mật mà lúc trước anh Nguyên không cho con được nói ra với ai”.

Rồi chị khóc nức nở kể, đứa con chị đang bầu thực ra không phải là con của anh trai tôi mà là con của người yêu cũ. Do hai người giận dỗi cãi vã nhau nên chị đã bồng bột đi lấy chồng. Sau cưới biết mình có bầu nên chị đã thành thật nói rõ với chồng điều này. Anh trai tôi vẫn chấp nhận và coi đó là con anh, không nói ra thì không ai biết. Giờ anh tôi đã đi rồi, chị nghĩ mình không có quyền ở lại nhà này vì luôn tự dằn vặt bản thân.

Cả nhà tôi đều sốc khi nghe những gì chị nói. Họ càng sốc hơn khi chị về ngoại được vài tuần thì đã nghe tin làm đám cưới với người yêu cũ. Tất nhiên chị không mời 1 ai bên nhà chồng cũ nhưng biết chuyện cả nhà tôi đều buồn. Bà tôi bực tức bảo:

“Cái ngữ lừa dối ấy rồi sau cũng sẽ bị quả báo thôi”.

Tôi vừa thương nhưng cũng vừa giận chị. Cứ coi như chị với anh tôi có duyên mà không có phận nhưng chồng vừa mới mất, chị đã vội quay lại với người cũ như thế có quá nhẫn tâm không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com