Đối với tôi, chị dâu giống như là mẹ, là ngôi nhà ấm cúng mà mỗi khi mệt mỏi, áp lực quá lại muốn chạy về ôm lấy chị.
Anh trai hơn tôi hẳn 1 giáp. Nhà tôi nghèo, bố mất sớm còn mẹ thì ốm yếu nên anh trai học hết 12 thì nghỉ đi làm thuê phụ giúp mẹ.
Đến khi anh gặp chị dâu hai người yêu nhau một thời gian thì cưới. Lấy về rồi chị sinh được bé trai đầu lòng rất kháu khỉnh. Mẹ tôi bệnh ngày càng nặng nên chị dâu phải lo toan cho cả gia đình, quanh quẩn nuôi lợn, chăn gà, làm ruộng vất vả lắm.
Vậy nhưng cưới nhau vài năm anh trai tôi đột ngột qua đời vì tai nạn khiến cả nhà suy sụp hẳn. Mẹ tôi cũng vì vậy mà bệnh càng trở nặng và mất sau anh có mấy tháng.
Nhà đã nghèo rồi còn lạnh hơn khi chỉ còn chị dâu và tôi với đứa cháu bé bỏng. Tôi nhớ mãi hồi đó cứ chiều chiều chị lại bế cháu, dắt tôi đứng trước ban thờ của bố mẹ với anh khóc:
“Cả nhà yên tâm, con sẽ chăm sóc em út và cháu nên người”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Từ đó chị dâu giống như người mẹ thứ 2 của tôi vậy, lo cho em út từ miếng ăn giấc ngủ, học hành bằng bạn bằng bè. Chị vừa chăn nuôi lợn gà rồi trồng thêm rau củ quả mang ra chợ bán sau đó thì mở trang trại quy mô nhỏ.
Lúc nào chị cũng dặn dò tôi:
“Em phải học thật giỏi, sau này mới thoát ly khỏi cuộc sống nông thôn vất vả”.
Thương chị quá bao nhiêu lần tôi muốn nghỉ học nhưng đều bị mắng. Đến lúc tôi vào đại học tháng nào chị cũng gửi tiền đều đặn, thỉnh thoảng còn xuống tận kí túc xá xem em chồng ăn ở, học hành ra sao.
Tôi thương chị lắm, lúc ra trường nhận được tháng lương đầu tiên liền mua tặng chị chiếc áo dài để khi nào chị đi với hội phụ nữ thì mặc. Chị cứ vuốt ve chiếc áo rồi đến ban thờ bố mẹ và anh tôi lầm rầm khấn vái:
“Bé Thu tốt nghiệp đi làm rồi, bố mẹ và anh cứ an tâm nhé”.
Tôi ra trường 3 năm, công việc ổn định thì lấy chồng. Hôm cưới chị dâu tặng hẳn 2 cây vàng dặn dò đủ thứ:
"Chị thay bố mẹ và anh trao món quà hồi môn này cho em, nhớ phải thật hạnh phúc đấy. Lúc nào mệt mỏi, buồn phiền cứ về nhà với chị”.
Nghe chị dâu nói vậy mà tôi khóc hết nước mắt. Hơn 10 năm nay chị ở vậy thờ chồng, nuôi em gái chồng và con trai, chưa bao giờ có ý định đi bước nữa. Đối với tôi, chị dâu chính là người mẹ thứ 2, người thân mà cả cuộc đời này tôi mang ơn nuôi dưỡng.
Ảnh minh họa: Nguồn Sina.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1