Tôi lấy chồng được 5 năm nay và có 1 cậu con trai hơn 3 tuổi. Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc vì cả hai đều có việc làm ổn định. Chồng tôi ngoài làm kỹ thuật cho 1 công ty, anh còn kinh doanh thêm ở bên ngoài nên cũng kiếm được khoản kha khá hàng tháng.
Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng mua được mảnh đất 50m2 ở gần nhà bà ngoại rồi vay mượn thêm xây nhà 2 tầng rộng rãi. Đến nay chúng tôi vẫn còn vay ngân hàng khoảng 400 triệu nữa nhưng cũng không nhiều áp lực vì nếu cứ đi làm đều đặn, vợ chồng có thể chỉ mất khoảng 1-2 năm là trả xong.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanok
Ở gần nhà ngoại nên cuối tuần nào tôi cũng đưa con sang ông chơi. Bên ngoại cũng khá neo người vì 2 chị gái và anh trai tôi đều vào Nam làm ăn cả. Mẹ tôi đã mất nhiều năm trước nên ở nhà chỉ có bố côi cút một mình.
Do được các anh chị ở trong Nam thường xuyên gửi tiền ra biếu nên bố tôi chi tiêu khá rủng rỉnh.Thỉnh thoảng tôi về cũng mua cho ông thứ nọ thứ kia. Nói chung anh chị em tôi không để bố phải thiếu thốn.
8 tháng trước bố tôi bị tai biến liệt nửa người nên phải ngồi xe lăn. Không muốn con vất vả nên ông đã gọi chồng tôi đến bảo:
“Giờ bố liệt ngồi 1 chỗ khiến mấy chị em phải lao đao góp tiền chạy chữa. Vì thế bố quyết định bán mảnh vườn 80m2 để lấy tiền chữa bệnh và dưỡng già. Nhà chỉ có con rể là ở gần đây nhất và thạo kinh doanh bên ngoài con xem gọi khách bán giúp bố”.
Lão nhà tôi vui vẻ nhận lời:
“Việc lớn như này ông cứ để con lo, có gì con sẽ báo lại”.
Chỉ vài ngày sau tôi đã thấy chồng đưa người đến xem đất rồi đặt cọc. Thấy vậy tôi hỏi được giá không thì anh bảo:
“Mảnh đất đó của ông bị bóp hậu nên khách nào vào cũng chê dù mặt tiền rộng. Người ta chỉ trả 1,7 tỉ nhưng anh đang đòi 2,2 tỷ”.
“Thế giá 1,7 thì ông ngoại có bán không?”.
“Ông ngoại bảo bán cũng được, khách chê thì bán rẻ tí không sao vì là đất của nhà”.
Bán đất xong bố cũng gọi vợ chồng con gái đến:
“Bố bán mảnh này đi để lấy tiền chữa bệnh nhưng thấy nhà tụi bay vẫn nợ ngân hàng nên cho 200 triệu mà trả bớt nợ”.
Tôi nhất định không lấy nhưng chồng cứ cầm hết:
“Ông cho thì tụi con xin ạ”.
Hôm trước chồng đang tắm nên tôi lấy điện thoại của anh để tìm số của chị dâu. Nào ngờ vào phần tin nhắn thấy ngân hàng báo có 500 triệu mới chuyển vào tài khoản. Không biết chồng lấy đâu ra tiền nên tôi kiểm tra các tin nhắn ở Zalo thì được biết đó là tiền anh ăn chặn được khi bán đất cho ông ngoại.
Anh còn bảo người môi giới:
“Ông ngoại mình liệt, lại tin con rể nên nói bao nhiêu biết bấy nhiêu. Mảnh này ông cầm 1,7 tỷ là ổn rồi, còn lại em nhét túi và biếu anh 1 ít”.
Thật sự tôi sốc với chồng quá, tưởng anh ăn dơ thế nào hóa ra ăn dơ với cò đất ôm trọn nửa tỷ của bố vợ. Tôi muốn tra khảo nhưng thể nào anh cũng cãi bay cãi biến. Hơn nữa lại sợ vợ chồng lục đục thì càng đau đầu.
Mấy hôm nay tôi gặp bố mà trong lòng xấu hổ quá. Tôi phải làm sao đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanok


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1