Những ngày này, nếu như không có bố mẹ chồng tốt thì em đã bế đứa con đỏ hỏn này về nhà ngoại từ lâu rồi các mom à. Song em sợ làm vậy thì mẹ chồng lo lắng nên vẫn cố nấn ná ở cữ nhà chồng đây.
Trước đây em cứ nghĩ, lấy được người đàn ông mình yêu và yêu mình là đủ. Còn bố mẹ chồng như nào không quan trọng vì mình không sống cả đời với họ. Song em đã lầm to.
Như em đây là một minh chứng, ban đầu yêu và mới lấy nhau, chồng đối xử với em tốt lắm, nâng niu vợ như nâng trứng nhưng chỉ được vài tháng là đâu lại vào đấy.
Ảnh minh họa internet
Ngay khi em có bầu là tình cảm vợ chồng đã đi xuống. Nhất là khi cổ tử cung của em ngắn, dễ sảy thai nên bác sĩ khuyến cáo không quan hệ vợ chồng suốt thai kỳ. Từ khi đó, chồng em đối với vợ thờ ơ và nhạt nhòa hẳn.
Vợ bầu bí dù ốm nghén lên ốm nghén xuống nhưng vẫn phải đi làm, mẹ chồng xót ruột mua đủ thứ về cho dâu tẩm bổ thì anh chẳng hề quan tâm còn bảo:
“Người phụ nữ nào bầu bí chẳng thế, vợ con cứ làm quá. Mất vài tháng mệt mỏi thôi rồi mai lại ăn uống như thuồng luồng, bà nội không cần quá quan tâm”.
Mẹ tôi tức giận bảo con trai:
“Vợ bầu không chăm chút cho nó, anh máu lạnh vừa thôi. Con anh cũng là đứa cháu nội đầu tiên của tôi”.
Nói thế chồng em mới im tịt nhưng anh lại lăng nhăng bên ngoài. Nhiều lần trong thai kỳ em bắt gặp tin nhắn của anh đong đưa gái lạ nhưng chỉ biết gào khóc. Còn chồng chối bay biến bảo là bạn bè trêu đùa không có gì.
Thấy con dâu buồn chán, mẹ chồng thương lắm:
“Giờ con đang bầu bí thì sức khỏe và đứa con trong bụng mới quan trọng nhất. Đừng suy nghĩ nhiều cho mệt người ra. Tính nó đã như vậy rồi, có gì bố mẹ sẽ dạy bảo nó”.
Sau đó mẹ chồng cũng chửi bới, sỉ vả con trai nhiều lắm nhưng chẳng ăn thua, anh vẫn chứng nào tật ấy. Em cũng hy vọng khi con chào đời, anh sẽ được làm bố rồi mà biết quay đầu về với gia đình, bỏ các cuộc chơi lăng nhăng bên ngoài.
Khi còn 3 tuần nữa là đến ngày dự sinh thì em quyết định xin nghỉ làm sớm để dưỡng thai cho an toàn nhất. Vừa nghỉ ở nhà vài ngày em nhận được tin nhắn của 1 cô gái lạ. Cô ta nói là bồ nhí của chồng em và gửi cho em mấy tấm ảnh nóng giữa 2 người để khiêu khích.
Tận mắt nhìn thấy chồng lên giường với người phụ nữ khác, em sốc quá nên đau bụng dữ dội. Cũng may có mẹ chồng ở nhà nên bà đưa em nhập viện kịp thời. Khi vào viện, vừa thấy con trai chạy đến, mẹ chồng đã gào lên:
“Cái thằng trời đánh này, mày ăn chơi cặp bồ cặp bịch bên ngoài như nào mà để con dâu tao ra nông nỗi này. Nếu hôm nay con dâu và cháu tao có chuyện gì thì mày và con bồ của mày đừng trách tao ác. Cút về ngay, ở đây không ai muốn nhìn thấy mặt mày nữa”.
Cũng may em sinh sớm hơn 2 tuần so với dự định nhưng mẹ khỏe, con khỏe. Chồng em thì đã biết lỗi, hứa sẽ thay đổi nhưng em không tin nữa dù anh hàng ngày quan tâm mẹ con em lắm.
Có lẽ trước mắt em cứ sẽ xin bố mẹ chồng cho về nhà đẻ ở cữ vài tuần xem sao rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp.
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1