Nhiều người khuyên tôi sao chồng ngoại tình không ly hôn cho rảnh nợ. Vậy nhưng tôi dửng dưng, coi như không nghe, không nhìn thấy, vô tư sống cho bản thân mình và các con.
Chúng tôi cưới nhau 11 năm, con gái lớn 10 tuổi, còn thằng cu thứ 2 cũng lên 6. Gia đình bên chồng tôi cũng khá giả, bản thân anh kiếm tiền giỏi làm chủ một công ty môi giới nhà đất mấy năm nay.
Cũng nhờ vậy cuộc sống của tôi không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế. Vợ chồng tôi có 2 căn nhà, 1 miếng đất để dành, xe ô tô, tài khoản tiết kiệm nữa. Các con thì được học hành ở trường tốt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng tôi thừa nhận cuộc sống hôn nhân của mình không được hạnh phúc. Chồng tôi có máu trăng hoa, trước khi cưới anh đã yêu 2, 3 người cùng một lúc. Đến khi kết hôn được 2 năm thì tôi phát hiện chồng có bồ nhí bên ngoài.
Lúc đầu tôi cũng ghen tuông nhưng chồng bảo:
“Cô không chịu được thì ly hôn”.
Lúc đó tôi khóc lóc, suy nghĩ nhiều lắm. Ban đầu rất khó có thể chấp nhận được cảnh chung chồng với người khác nhưng xét về nhiều thứ, ngoài cái máu trăng hoa ra chồng tôi rất thương con, có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng biết điều với bố mẹ vợ, họ hàng đằng ngoại ai khó khăn hay cần giúp đỡ anh đều sẵn sàng trong khả năng của mình.
Tôi để ý thấy chồng có ra ngoài cặp kè nhưng anh ta không chung thủy với một ai cả. Cứ cặp một thời gian chán là bỏ, cuối cùng vẫn về với vợ con. Lâu dần tôi gần như vô cảm với chuyện chồng có bên ngoài nên bảo anh ta:
“Anh ra ngoài đi với ai tôi không quan tâm, nhưng về nhà phải đàng hoàng, tôn trọng nhau, chăm sóc con cái chu đáo”.
Anh ta bảo:
“Vợ con lúc nào mà chẳng nhất”.
Và tất nhiên khi chúng tôi vẫn còn danh nghĩa vợ chồng thì tiền anh kiếm được, đương nhiên cũng là tiền của tôi. Mà anh có cặp bồ cũng khôn lắm, chi ra chút ít chơi bời qua đường thôi chứ không gắn bó lâu dài với em nào.
Vậy nên dù biết chồng ngoại tình mấy năm nay, nhưng tôi cố bơ đi, chẳng dại gì mà ly hôn. Thích đi thì cứ đi thoải mái lương lậu đưa đủ là được. Còn tôi chẳng việc gì nghĩ đến chuyện đánh ghen cho mệt, thời gian đấy đi làm đẹp, ăn chơi đàn đúm với bạn bè, rồi lo tích cóp cho bản thân và tương lai của 2 con là được.
Tiền chồng đưa tôi cũng không tiêu hết mà gửi vào tài khoản của mình phòng thân, nhỡ sau này có gì đó xảy ra mình và các con cũng không bị thiệt thòi.
Chồng một khi đã không chung thủy thì có ép anh ta cũng vẫn tìm đường để đi thôi, có trói cũng chẳng được. Ly hôn thì có thể bản thân mình thấy thoải mái, nhưng con cái khổ tội chúng lắm. Với lại chưa chắc bỏ người đàn ông này, mình đã tìm được người khác tốt hơn anh ta hay còn tệ bạc gấp trăm lần.
Hôn nhân khó nói lắm, được cái này thì mất cái kia. Chồng tôi ngoại tình nhưng ít ra anh ta không đánh đập, hành hạ vợ con, vẫn đưa tiền cho vợ đều đều, vậy tội gì tôi phải bỏ chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1