Cách đây 6 năm, khi vợ chồng mới cưới được 4 tháng, em phát hiện chồng vẫn dây dưa qua lại với tình cũ. Lúc đó em đã định ly hôn nhưng lão ấy van xin:

“Vì còn 1 số chuyện cũ chưa dứt khoát nên anh mới mắc sai lầm. Chỉ cần em cho anh cơ hội nhất định anh sẽ không tái phạm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi ấy em mềm lòng do cũng 1 phần là mới dính bầu, vì con em đành nhắm mắt bỏ qua cho chồng. Đúng là sau đấy lão không còn qua lại với ả kia nhưng em sinh bé thứ 2 chưa đầy 1 tuổi thì lại được phen ngã ngửa khi tóm sống được chồng ăn nằm với ả đồng nghiệp cùng công ty.

Vợ chồng cãi vã, ly thân gần 2 tháng trời. Cuối cùng vẫn là vì con mà em bỏ qua thêm 1 lần nữa. Nhưng rồi có lần 2 thì em cũng xác định chắc chắn sẽ có lần 3, lần 4 bởi đó là bản chất của anh ta, em có khóc lóc vật vã hay đánh ghen cũng chỉ tự làm cho bản thân mệt mỏi mà thôi.

Nghĩ như thế nên với chồng, em cũng chẳng còn mặn mà như trước. Thậm chí em đơn giản chỉ nghĩ gắn bó với anh ta vì con. Anh ta làm ra kinh tế, nếu ly hôn 2 đứa con em là người phải chịu thiệt thòi nhất.

Đúng như những gì em phán đoán, năm thứ 5 sau kết hôn, chồng em tiếp tục ngoại tình lần 3. Lần này em không còn thấy sốc hay đau khổ dằn vặt như trước. Thậm chí đọc được tin nhắn giường chiếu của anh ta với người tình, em chỉ cười nhạt thấy khinh chứ không có cảm giác ghen tuông. Bất ngờ hơn, lần này em phát hiện anh ta cặp cùng lúc với 2 ả, 1 ả làm nhân viên quán cà phê gần công ty hắn làm, còn 1 ả là đối tác trong kinh doanh.

Chồng em cặp lắm như thế chứng tỏ anh ta cũng chẳng sâu đậm với 1 ai. Nhiều lúc nằm bên nhìn sang chồng, em thật sự ngán ngẩm nghĩ không hiểu anh ta thuộc dạng người gì, rồi lại thở dài trách bản thân sao ngày trước lại đi đâm đầu lấy hắn để khổ cả 1 đời.

1 lần đọc được bài viết trên mạng nói cao trăn có thể làm đàn ông phải “khụy”, em liền nghĩ ra ý tưởng trừng trị lão chồng. Hôm sau em lùng mua được đúng “hàng hot” ấy ngâm vào chai rượu nếp ông ngoại cho. Cứ bữa cơm em rót cho chồng chén nhỏ. Phải nói thêm là chồng em có thói quen ngồi vào mâm là có tí rượu thuốc. Hình như lão luôn nghĩ rượu sẽ bổ cho cái khoản kia.

Em kiên trì “chăm chồng” cả năm trời thì tác dụng thật. Chồng em bắt đầu “ẽo uột” trông thấy, về nhà chả thèm đả động đến vợ mà mặt mũi thiểu não trông thấy. Gần đây không thấy lão đi đêm về hôm gì nữa hình như bị 2 cô bồ đá rồi thì phải.

Nói chung sau vụ cao trăn này, em cũng không rõ chồng có khôi phục được bản lĩnh trở lại không nhưng thấy thời gian này có vẻ hoảng loạn vì sức khỏe, “luyện” cả tháng mà vẫn chẳng thể “hiên ngang” được nổi 1 lần.

Lão sợ lắm, tự đi mua bao nhiêu thuốc về bồi bổ, em nhìn chỉ bấm bụng cười. Mà biết bản thân bị “gà gật” mỗi khi cạnh vợ, lão lại sợ em chê chồng nên càng ra sức yêu chiều, có bao nhiêu tiền bạc đưa hết.

Đấy, chồng ngoại tình chị em mình đừng có dại mà khóc lóc đánh ghen cho mệt thân các chị nhé. Cứ thẳng tay mà trị kiểu đó mình vừa đỡ mệt mình mà các lão thì “sống không bằng chết”, như thế mới đáng đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết