Chẳng biết nhà các chị ra sao, chứ vợ chồng tôi ngủ riêng được 2 năm nay rồi. Đến giờ vẫn thấy hạnh phúc chưa có vấn đề gì lớn xảy ra cả. Nhiều lúc tôi nghĩ đến già cứ thế này cho thoải mái.

Trước mới cưới bọn tôi cũng dính nhau lắm, ríu ra ríu rít. Đêm ngủ là tôi cứ phải rúc vào nách chồng, anh ấy to cao còn mình thì lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, cảm giác như được che chở và bảo vệ vậy.

Thế nhưng sinh đứa đầu tiên xong tôi cảm giác giường bắt đầu chật chội, đổi sang cái 2m2 rồi nhưng vẫn không thoải mái. Đêm con nằm ngang nằm dọc chiếm cả nửa giường, chồng tôi cứ cằn nhằn:

“Hai mẹ con em tốn chỗ quá, anh sắp rơi xuống đất đến nơi”.

Từ khi tôi sinh thêm bé thứ 2, thằng lớn còn nhỏ nên cứ đòi nằm chung với mẹ và em thành ra chồng tôi xách gối sang phòng bên nằm tạm, định khi nào nó chịu ngủ riêng thì về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Sau thời gian đó vợ chồng tôi cũng mua được nhà mới 3 tầng khang trang. Hai đứa đều con trai nên tôi tách ra cho ngủ chung phòng. Giờ thằng anh 9 tuổi rồi, thằng em 7 tuổi nên rất ngoan, lúc đầu hơi nhõng nhẽo tí nhưng rồi quen hết.

Vợ chồng tôi đều kinh doanh buôn bán, mỗi người một lĩnh vực, công việc nào thì cũng có áp lực nhất định. Bọn tôi cứ lao vào kiếm tiền, ngày đi làm về tối mệt mỏi, ăn với nhau bữa cơm cũng qua qua cho xong.

Chuyện chăn gối cứ thưa dần, không còn sung sức như hồi mới cưới. Có hôm nằm bên nhau hai vợ chồng quay lưng lại mạnh ai nấy ngủ sáng hôm sau còn đi làm. Chồng tôi càng ngày càng béo, anh ấy còn mắc tật ngủ ngáy nữa. Có đêm không chợp mắt nổi, tôi ôm gối sang phòng đang trống. Chồng cũng không ý kiến, thỉnh thoảng muốn gần gũi thì anh mò sang với vợ xong lại về bên kia.

Thế là từ đó quen dần, tôi chuyển hết bàn trang điểm, tủ quần áo của riêng mình sang đây đóng đô. Chồng tôi còn giúp trang trí phòng, anh đồng tình để vợ ngủ riêng.

2 năm nay ngủ riêng tôi không thấy vấn đề gì hết mà vẫn vui vẻ như thường, thậm chí vợ chồng còn hạnh phúc hơn trước, ít cằn nhằn lại tôn trọng quyền riêng tư của nhau.

Bạn tôi nghe vậy còn dọa:

“Ngủ riêng thế mất hết tình cảm, nhỡ chồng có bồ thì sao?”

Tôi thì chẳng lo chuyện đó, hai vợ chồng đi làm đều mệt mỏi thời gian đâu mà ngoại tình. Chính bản thân tôi cũng quen nằm riêng rồi, thoải mái tự do. Cả hai cũng không còn trẻ như hồi trước đâu mà cứ nhất thiết phải ôm ấp, gối tay mới ngủ được.

Cả ngày hai vợ chồng bận kiếm tiền mệt phờ phạc rồi, đêm về chỉ cần ngon giấc, còn hành nhau nữa thì sức đâu mà chịu nổi. Ngoài chuyện không ngủ chung thì vợ chồng tôi vẫn quan tâm nhau, vui vẻ cởi mở, chứ có ly hôn đâu. Tôi thấy như vậy càng thoải mái

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com