Nghĩ đến vợ lại thấy chán các bác ạ. Ra ngoài đường nhìn vợ người ta thơm tho, quần là váy lượt đi làm cơ quan này, công ty kia kiếm tiền như đàn ông mà thèm. Còn vợ mình từ lúc cưới về chẳng khác gì cái máy đẻ, chỉ ăn bám là giỏi.

Trước kia tôi dại dột lấy vợ sớm, lúc ấy hai đứa vừa ra trường chưa công ăn việc làm gì ổn định thì bác sỹ bảo cưới. Sau tôi cũng xin được vào trong cơ quan nhà nước, công việc ổn định tuy lương hơi thấp chút.

Bố mẹ tôi trước buôn bán kinh doanh nên cũng khá. Ông bà cho căn nhà này để ra ở riêng. Thỉnh thoảng tôi hết tiền lại xin mẹ. Bà thoáng lắm cho con trai vài chục triệu là chuyện bình thường.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Vợ tôi thì chán lắm. Từ lúc cưới xong đến giờ mới có 6 năm mà cô ấy đẻ 3 đứa. Đứa nhỏ chưa kịp đi mẫu giáo đã bầu thằng thứ 2. Tưởng là dừng lại rồi thế mà con được hơn tuổi lại nhỡ nhàng. Tôi bực mình mắng cho:

“Cô tồ nó vừa thôi, đẻ 2 đứa mà dốt thế không biết uống thuốc tránh thai à”.

Cô ấy chỉ bảo:

“Thôi chửa thì đẻ chứ bỏ đi tội lắm”.

Thì cũng đành chịu chứ biết thế nào, vậy là cô ấy ở nhà chăm 3 đứa con. Người ta thì xông xáo gửi con rồi ra ngoài đi làm kiếm tiền đỡ chồng. Đằng này cô ấy nghiện đẻ, lấy cớ chăm con chứ thực chất là ở nhà chơi cho sướng thân.

Mà vợ tôi ở nhà thì có việc gì đâu, sáng chồng chở đứa lớn đi lớp rồi, trưa thì có ông nội đón về giúp. Hai đứa nhỏ vẫn chưa gửi trẻ nên ở nhà vợ tôi chăm tất. Được cái nhà cửa luôn sạch sẽ, tối về có cơm ngon canh ngọt ăn. Điểm đó thì tôi còn tạm chấp nhận được chứ về khoản khác vợ chả được nước gì.

Cô ấy còn có một nhược điểm vô cùng lớn là không biết chăm chút cho bản thân. Hồi còn yêu nhau trông cũng nhỏ nhắn, xinh xắn. Thế mà đẻ 2, 3 đứa con vào trông không khác gì mẹ mướp. Có hôm ngồi gần cứ ngửi thấy mùi chua chua.

“Sao có cái mùi gì nhức đầu thế nhỉ.”

Quay ra nhìn thì thấy vợ thò tay lên gãi, gầu rơi lả tả, áo thì loang lổ sữa chảy ra khô đóng váng vào mà cô ấy không thèm thay.

“Đầu mấy ngày chưa gội rồi?”

“Mới có 3 hôm thôi mà”.

"Khiếp quá, ngồi xa tôi ra một tí, ám cả sang người ta bây giờ".

Nghĩ mà thấy hãi vợ mình, 3 ngày không gội đầu thì biết đấy. Quần áo luộm thuộm ướt cũng không thèm thay để nó tự khô. Nằm bên cạnh vợ mà cái mùi chua lòm cứ xộc vào mũi, ai mà chịu nổi. Mình thì tắm táp, gội toàn dầu sang xịn thơm nức nhưng vẫn không át được mùi trẻ con ngai ngái. Tôi ôm luôn chăn sang phòng bên cạnh ngủ cho lành, đỡ nhức đầu.

Nghĩ đến vợ lại cứ thấy chán, ở nhà chơi có làm gì đâu mà đến cái tóc cũng không chăm nổi. Ra ngoài nhìn các em trắng trẻo, thơm tho, váy vóc đâu ra đấy mà thèm, ước gì vợ mình cũng được sạch sẽ như người ta. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com