Nhiều khi tôi xấu hổ vì chồng kinh khủng, chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Chúng tôi lấy nhau hoàn toàn do tự nguyện, không có bất cứ sự mai mối nào. Khi ấy, cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định ở Hà Nội. Yêu nhau được gần 2 năm thì cưới. Một năm sau đó thì vợ chồng có đứa con đầu lòng.
Chồng tôi là một người hết lòng yêu thương vợ con. Đi làm được bao tiền anh cũng đưa hết lương thưởng cho vợ giữ không mấy khi bù khú rượu chè với bạn bè. Chẳng thế mà nhìn bề ngoài ai cũng khen:
Ảnh minh họa internet.
“Chồng Thư đúng là number one, chuẩn xịn thật đấy”.
“Đúng là chồng nhà người ta, hàng hiếm”.
Tuy nhiên có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng tôi mọi thứ hoàn hảo chỉ cái tính không quan tâm đến nhà vợ là tôi ghét cay ghét đắng.
Từ ngày 2 đứa nên vợ nên chồng, anh chưa từng chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ vợ. Ngày lễ Tết phải về nhà ngoại có 23km mà anh nhất định chỉ ở đúng 1 ngày. Sáng đánh xe đi, chiều đánh xe về.
Mấy tiếng ở bên đó, chồng tôi rất kiệm lời, ai hỏi gì thì đáp nấy. Có lúc tôi rủ:
“Mình tranh thủ đi sang mấy nhà anh em chơi cho họ hàng gần gũi nhau”.
Chồng tôi từ chối luôn:
“Anh chẳng đi đâu, em thích thì sang một mình”.
Thế là anh ở nhà xem ti vi, chơi điện thoại... chờ hết ngày để về.
Vì có con rể như vậy nên bố mẹ tôi mặc dù đi qua nhà con gái liên tục nhưng ít rẽ vào chơi. Họa hoằn lắm nhớ con thương cháu có vào thì con rể mặt lạnh tanh, tới bữa chào hỏi sơ sơ, ăn cũng chả thèm mời.
Như hôm rồi là ngày cúng ông Công, ông Táo, bố tôi gọi về ăn cơm sum họp với các anh chị. Vì ông làm vào cuối tuần nên tôi cũng bắt chồng và 2 con về ngoại.
Về nhà ông bà lúc ấy mới 10h sáng. Các anh chị em đều đã có mặt đang ríu rít làm cỗ. Đúng lúc ấy, bố tôi bê từ dưới bếp lên 1 rổ 3 con gà luộc. Thấy con rể đến mà đang ngồi không nên ông sai:
“Chặt giúp bố 3 con gà này, đơm làm 6 đĩa để chút sắp mỗi mâm 2 đĩa cho tươm tất. Bố luộc để nguội rồi đấy, thớt với dao ở đằng kia kìa”.
Bị bố vợ sai nên chồng tôi vừa làm vừa vùng vằng lẩm bẩm:
“Mời ăn được 1 bữa mà cứ sai lên sai xuống, lần sau thì khỏi”.
Ngồi gần nghe được lời anh nói mà tôi chết lặng. Cũng may, ông bà ngoại đang tíu tít chuyện trò nên không để ý. Thật sự tôi không nghĩ chồng mình lại tệ đến thế.
Dù sao đó cũng là bố mẹ vợ mà sang ăn bữa cơm chứ công to việc lớn gì. Sao anh lại khó chịu thế không biết.
Ảnh minh họa internet.

