Nếu bây giờ có người hỏi tôi:

“Chị có dám lấy chồng nghèo không?”.

Thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời luôn rằng:

“Chẳng dại, người ta lấy chồng giàu sung sướng như tiên còn mình chỉ mồ hôi sôi nước mắt”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

10 năm trước tôi và chồng đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Thậm chí sát ngày cưới, anh vẫn còn một vài khoản nợ lúc lập nghiệp không thể trả nổi. Chúng tôi yêu nhau và cảm thấy không thể sống thiếu nhau được nên quyết cưới.

Vì gia đình 2 bên nghèo, 2 đứa lại không muốn bố mẹ phải đứng ra lo liệu nên chỉ đi đăng ký kết hôn và tổ chức 1 đám cưới siêu nhỏ gọn.

Tôi còn nhớ như in đám cưới ngoài người thân trong nhà thì chỉ có 5 người bạn. Hoa cưới được hái từ vườn hồng nhà cô bạn thân. Hình chụp kỷ niệm toàn bạn bè chụp cho nhau.

Lấy nhau về suốt 10 năm nay, hai vợ chồng chăm chỉ cày cuốc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để dành dụm tiền mua một căn nhà nhỏ an cư. 

Ngày chuyển về nhà mới vợ chồng tôi ôm nhau bật khóc tự hào về những gì đã trải qua, bao lăn lộn vất vả sớm hôm của mình đã được đền đáp có thành quả xứng đáng.

Cũng may đến nay dù không phải đi thuê nhà nhưng vợ chồng vẫn nghèo, vẫn không có xe máy đẹp, không có đầy đủ tiện nghi. 10 năm làm vợ tôi nhận ra: Lấy chồng nghèo thì đổ mồ hôi, cả đời cứ lăn lộn vì tiền mọi người ạ.

Nhiều lúc cần tiền bất chợt, vợ chồng lại phải bao phen chạy vạy khốn đốn. Bố mẹ ở quê ốm đau phát bệnh đưa vào viện là cả hai nháo nhào lo lắng đào đâu ra tiền bây giờ? 

Nghèo đi đôi với hèn và không có tiếng nói trong gia đình, ngoài xã hội mọi người ạ. Vì nghèo nên chi tiêu gì vợ chồng cũng phải dè xẻn, tiết kiệm. Ai không hiểu thì bảo là chi li, kiệt sỉ, bần tiện quá. Đã nghèo thì lại có bao nhiêu thứ phải lo, nhà cửa, con cái, ốm đau bệnh tật nhiều hơn người giầu. Tiền tuy không mua được hạnh phúc nhưng vì tiền mà có thể mất hạnh phúc đấy.

Không tiền vợ chồng tôi cãi nhau suốt ngày, con cái không lo nổi, không giúp đỡ gì được bố mẹ 2 bên… Thử hỏi như vậy có hạnh phúc không? 

Thế nên các chị em ạ, tuy chẳng mong lấy chồng giàu nhưng ít ra cũng nên lấy chồng có công ăn việc làm và mức lương đủ để có 1 cuộc sống bình thường. Ở cái thời buổi cái gì cũng lên giá vùn vụt mỗi ngày mà không có tiền thấy nản lắm. Đó là thực tế.

Nhiều người cứ bảo:

“Ngày xưa hầu như mọi cặp vợ chồng đều nghèo có sao đâu?”.

Nhưng ngày xưa khác, đời sống trước đây không cao và đắt đỏ như bây giờ, vợ chồng có thể dành dụm từ từ là đi lên được. Còn cái thời buổi tấc đất tấc vàng này, ít ra vợ chồng đều phải có mức luơng và công việc ổn định mới có thể tồn tại được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com