Các mẹ ạ, hôm nay vừa lang trên mạng thì đọc được bài này


http://thebox.vn/Hen-ho/Chuyen-tinh-bo-doi-giao-vien-va-6-nam-thu-tay/11659.html


Cảm thấy rưng rưng nước mắt vì nhớ lại chuyện ngày xưa của cô bạn học cùng mình. Cô bạn mình tên là Tâm, xin xắn đáng yêu lắm hồi đó ai cũng nghĩ cỡ cô này phải lấy đại gia chắc rồi. Nói chung là cũng trắng trẻo, cao ráo, ghen tỵ lắm các mẹ ạ. Thế mà không hiểu sao mới lên đại học, thế nào lại yêu ngay một anh ở ngay gần trường. Nghe đồn ngày xưa nàng bị thủng xăm xe máy, chàng vô tình đi ngang qua dắt bộ 2 cây số để tìm hàng vá xăm cho nàng thì phải....


Nhưng mà chàng này lại nghèo lắm, bố mẹ về hưu sớm cả, lại đông anh em, học hành có vẻ hơi kém. Năm nàng nhập học thì chàng phải đi nghĩa vụ quân sự.


Mà các mẹ biết rồi đấy, con gái đã xinh, ngoan, ưa nhìn thì zai vây quanh không ít tẹo nào đâu. Có chàng còn đánh ô tô đợi nàng 5 tiếng đồng hồ học trên lớp để chở nàng đi chơi. Có chàng thì mua 99 bông hồng chờ đúng 1h đêm đến nhà nàng tặng hoa. Nói chung nhiều lắm mà nàng cũng từ chối hết. Thậm chí có chàng theo nàng đến hơn 1 năm rưỡi liền.


Chàng mà nàng yêu thì hết năm rưỡi nghĩa vụ lại đi thêm một nẳm rưỡi nữa sĩ quan.


Nhưng mà éo le bắt đầu từ đây


Chàng một năm rưỡi ở nhà vấn tiếp tục theo đuổi. Nhưng nói chung không phải là loại đàn ông si tình quá mức. Rất chu đáo ân cần, lại đang học trường ngoại thương, tương lai sáng ngời. Chàng này mấy lần em có tiếp xúc qua thấy cũng chân thật lắm. Hai năm đầu theo đuổi thì cứ im lặng âm thầm, nàng muốn gì là chàng lao đi làm cho bằng được, quyết không từ nan. Nàng cũng biết là chàng rất thích nàng, nhiều khi cũng ngại, tìm cách xua đuổi. Những lúc như thế là chàng lại im lặng, nhưng kiểu gì một tuần sau chàng lại tìm cách xuất hiện.


Nàng thuê trọ trên này. Nhưng cứ mỗi lần chàng qua, thấy xe máy hỏng là hì hục sửa. Hai đứa chuẩn bị đi chơi thì chàng bảo cứ đi đi để anh sửa, nhà có cái gì hỏng đinh, sứt mẻ chàng lại sang chữa cho bằng hết thì thôi.


Mà chàng cũng lãng mạn lắm, Sinh nhật nàng. Chàng nhờ đội nhạc của thằng bạn đánh một bài trong quán cafe đánh bài can you feel the love tonight do chính tay chàng đánh...... Mặc dù sau đấy nàng khổ sở lắm đấu tranh tư tưởng hàng tháng trời, mới đến với chàng này. Hiện tại họ có 2 con và đang rất hạnh phúc. Chàng kia hiểu là ngày xưa mình vất vả tán nàng bao nhiều, bây giờ càng cưng nàng bấy nhiêu


Kể chuyện này ra để thấy là hoàn cảnh thực sự thì 3 năm thôi cũng đủ để mọi thứ khác nhiều rồi, chứ trong bài 2 người này chỉ thư tay tận 6 năm cơ. Mà chàng này đi bộ đội cũng sướng, được mang điện thoại di động theo, mượn máy tính để chat chit qua lại..... chứ cũng không hẳn là chỉ toàn thư tay. mà 3 tháng lại tìm cách về Hà Nội với nàng 1 lần.... Ấy thế mà.....


Em thấy là, yêu xa đến mấy thì xa, nhưng với điều kiện hai người phải thực sự tin tưởng, thông cảm và vị tha với nhau. Chứ chỉ cần một người lung lay không vững thì tình tan là chuyện bình thường phải không các mẹ?